hihi đây là "nỗi đau" của sinh viên xa nhà ngày tết ak :D :D, chả là hồi tết, vì thương con gái đi học xa nhà "thiếu thốn". mẹ em tự tay làm bao nhiêu món, mà mẹ em thì khéo tay làm cái gì cũng ngon quá cơ, rồi lại bố em ak, suốt ngày mời cả nhà đi ăn quán, toàn hỏi những thứ em thích. vậy là có 1,5 tháng tết nghỉ ở nhà "bồi bổ", ăn thả phanh em tăng ...kg( huhu chẳng dám nói sợ mọi người hoảng sợ) :(( :(( :((. mà người em cũng sẵn hơi đầy dặn, tạng người lại dễ béo nữa. về hn, đi học, tự nhiên em thấy tự ti kinh khủng, đi học lụp xụp cái áo bông (nhờ vậy mà thấy đc an ủi, chứ thế này chẳng dám mặc quần áo mùa hè đâu) vậy mà ai gặp em cũng mắt chữ O mồm chữ A vì em béo quá huhu, thành ra cứ học xong là về nhà "trốn biệt". Nhưng hè sắp đến rồi, thấy mọi người quần quần áo áo khoe dáng đẹp, em cũng ham. Mà không thể cứ tự ti thế nè mãi đc. vậy là em quyết tâm "đi tìm lại vẻ đẹp đánh mất" :Embarrassment::Embarrassment:. mà mục tiêu của em thì cao lắm ak, không phải chỉ cần giảm cân cho bằng trước tết mà phải sao cho mình thấy hài lòng cơ. vậy là một kế hoạch ăn kiêng nghiêm túc + khoa học đc vạch ra. em có đứa bạn giới thiệu cho uống thuốc hộ trợ giảm cân new lishou, 120v mới. nói chung cũng giúp em giảm đc cảm giác thèm ăn, lại không có tác dụng phụ ( may là vậy, chứ dạo này sắp thi, nếu bị sao chắc không đi học đc mất)O:-) O:-) O:-) .em thực hiện đc kế hoạch thứ 5 rồi ak, cũng thấy người nhẹ nhõm đi nhiều :> :> :> nên đang hào hứng lắm. mọi người trong diễn đàn, dù giảm cân bằng phương pháp gì, nhưng chỉ cần có cùng mục tiêu như em thì vào cùng chia sẻ nhé.để mọi người cùng học hỏi và thêm động lực đi đến mục tiêu.