Em xin phép được lập topic mới để xin các mẹ kinh nghiệm về vụ nghỉ thai sản này với ạ. Em hiện đang mang bầu 21 tuần nhưng cảm thấy người đau nhức mệt mỏi và thật sự không có hứng thú đi làm gì cả. Cũng may các sếp cũng hiểu và cũng giảm bớt khối lượng công việc. Kể ra thì em cũng không vất vả gì cả, công việc tốt, thu nhập ổn, mỗi tội ngồi trước máy tính lâu thì nhức đầu, mỏi lưng, vai, cổ tay, mông và chân thì thường xuyên tê bại. Đêm em hay bị thức giấc và khó ngủ lại, sáng dậy đi làm thấy rất mệt. Ở cơ quan em có nhiều chị có bầu giỏi lắm cơ, đi làm đến sát ngày đẻ. Cũng có chị 28 tuần là nghỉ rồi. Em thì rất muốn nghỉ sớm, rồi xin nghỉ thêm 1 tháng ko lương nữa để chăm con, nhưng mẹ em khuyên là công việc nhàn ko stress gì thì cố đi làm để thêm thời gian với con, chồng thì lại muốn vợ nghỉ sớm. Mà em sống ở vũng tàu, dự định sinh ở sài gòn thì chẳng biết nên thu xếp lên sài gòn lúc nào là vừa. Thấty các chị cơ quan em ai cũng định sinh sài gòn mà cuối cùng toàn ko lên kịp. Các chị cùng vào đây bàn luận và cho em lời khuyên với ạ!