Mới đây, một bức tranh được cho là bài vẽ của một học sinh lớp 1 bất ngờ được mẹ đăng tải lên mạng xã hội và nhanh chóng thu hút sự chú ý. Đề bài nghe qua tưởng rất đơn giản: vẽ một chiếc kéo. Thế nhưng đến khi nhìn thành phẩm, không ít người phải mất vài giây mới dám khẳng định: “Ừ thì… chắc là cái kéo thật!”.
Trong bức ảnh được chia sẻ, em nhỏ đã rất nghiêm túc thể hiện chiếc kéo theo trí tưởng tượng của mình. Phần lưỡi kéo được tô đen kín mít, dài và khá hoành tráng. Phía dưới là hai vòng tay cầm được tô màu vàng xanh. Xét riêng từng bộ phận thì đúng là một chiếc kéo có đầy đủ lưỡi và tay cầm, không thiếu thứ gì. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ khi tất cả được ghép lại với nhau, hình dáng tổng thể lại khiến người lớn lập tức… nghĩ sang một vật khác.
Có lẽ chính người mẹ khi cầm quyển vở của con lên cũng phải trải qua vài giây đấu tranh tư tưởng trước khi nhớ ra đây là bài tập của học sinh lớp 1. Trẻ con thì hoàn toàn vô tư, trong đầu có chiếc kéo thế nào là đặt bút vẽ thế ấy. Còn người lớn với vốn sống hơi phong phú một chút thì nhìn bức tranh xong lại chẳng biết nên khen “con vẽ giống quá” hay nên nhẹ nhàng hỏi: “Con ơi, lần sau mình vẽ cái kéo đang mở ra được không?”.
Điều khiến bức tranh trở nên hài hước chính là sự ngây thơ của tác giả nhí. Hai lưỡi kéo khi khép lại được em vẽ thành một khối dài màu đen, trong khi hai lỗ xỏ ngón tay phía dưới lại được phóng to khá tròn trịa. Chỉ một chút khác biệt về tỷ lệ đã khiến chiếc kéo quen thuộc bỗng sở hữu một hình dáng mà có lẽ người lớn nhìn vào sẽ hiểu theo… rất nhiều hướng khác nhau.
Sau khi hình ảnh xuất hiện trên mạng xã hội, câu chuyện nhanh chóng trở thành đề tài khiến nhiều người bật cười. Có người đùa rằng đây chính là minh chứng rõ nhất cho câu “trẻ em vẽ một đằng, người lớn nhìn một nẻo”. Người khác lại cho rằng không thể trách họa sĩ nhí, bởi nếu nhìn kỹ thì chiếc kéo vẫn có đủ hai phần quan trọng, chỉ là em đã chọn đúng khoảnh khắc hai lưỡi kéo khép sát vào nhau để thể hiện mà thôi.
Thậm chí, nhiều người còn hài hước cho rằng nếu cô giáo chấm bài, tốt nhất nên nhìn tên đồ vật trước rồi mới nhìn hình, tránh trường hợp đang chấm bài mà phải dừng lại vài phút để suy nghĩ về cuộc đời.
Dù gây ra một phen “hiểu lầm tập thể”, bức tranh vẫn khiến nhiều người thích thú bởi nét vẽ đúng chất trẻ con: chân thật, hồn nhiên và chẳng hề có bất kỳ ý nghĩa sâu xa nào. Có lẽ với cậu bé hoặc cô bé lớp 1, đây đơn giản chỉ là một chiếc kéo được vẽ cực kỳ tâm huyết. Còn việc người lớn nhìn ra thứ gì khác thì… đó rõ ràng không nằm trong phạm vi chịu trách nhiệm của họa sĩ.
Và sau tất cả, dân mạng chỉ muốn nhắn người mẹ một điều: hãy giữ bức tranh này thật kỹ. Vài chục năm nữa đem ra cho chính chủ xem lại, đảm bảo đây sẽ là một trong những “tác phẩm để đời” khiến cả gia đình cười mãi không thôi.

