Điều bất ngờ nhất của bài viết này có lẽ nằm ở chính nơi nó xuất hiện: một nhóm mang tên “Con ghét bố mẹ”, nơi người ta dễ nghĩ sẽ chỉ toàn những câu chuyện trách móc, tổn thương, thậm chí là những lời khuyên con cái rời xa gia đình. Thế nhưng giữa rất nhiều tâm sự tiêu cực, lại xuất hiện một bài viết giống như một lời nhắc tỉnh táo và đầy trách nhiệm dành cho các bạn trẻ.
Người đăng không phủ nhận cảm xúc của những đứa trẻ đang giận hay thất vọng về cha mẹ. Thậm chí ngay đầu bài còn viết rằng: “Các con có quyền ghét bố mẹ”. Nhưng điều đáng chú ý là ngay sau đó, tác giả kéo câu chuyện về một vấn đề quan trọng hơn rất nhiều: an toàn của chính những đứa trẻ.
Theo nội dung bài đăng, tác giả cho biết đã nhìn thấy những bình luận ẩn danh có dấu hiệu tiếp cận các thành viên nhỏ tuổi, tự nhận mình là tổ chức từ thiện, trạm cứu hộ hoặc nơi có thể đón các em đi “lánh nạn”. Chính vì vậy, người này lên tiếng cảnh báo các bạn trẻ không nên vì đang giận cha mẹ, buồn chuyện gia đình mà dễ dàng tin tưởng một người xa lạ trên mạng.
Đây cũng là chi tiết khiến bài viết nhận được nhiều phản ứng tích cực. Bởi thay vì kích động mâu thuẫn giữa cha mẹ và con cái, người viết lại cố gắng tạo ra một “hàng rào” bảo vệ những thành viên dễ bị tổn thương nhất trong nhóm. Câu nhắc “Nếu cần phải kêu cứu, hãy đến những nơi chính quy. Không nghe theo bất kỳ người nào” có lẽ là thông điệp đáng chú ý nhất.
Một nhóm có cái tên nghe khá “căng”, nhưng bên trong vẫn có những người đủ tỉnh táo để nhắc các bạn nhỏ rằng: có thể buồn, có thể giận, có thể cảm thấy gia đình không hiểu mình, nhưng tuyệt đối đừng vì một phút yếu lòng mà trao niềm tin cho một tài khoản xa lạ trên Internet.
Phần bình luận phía dưới cũng cho thấy nhiều thành viên đồng tình với lời cảnh báo, có người còn trực tiếp nhắn nhủ các bạn trẻ cấp 1, cấp 2, cấp 3 phải đặc biệt cẩn thận với những lời đề nghị giúp đỡ quá dễ dàng trên mạng.
Có lẽ đây chính là điều tích cực và cũng bất ngờ nhất: ngay trong một cộng đồng được lập ra để những người trẻ nói về những tổn thương với cha mẹ, vẫn có những người âm thầm nhắc nhau đừng biến sự tổn thương ấy thành cơ hội cho kẻ xấu lợi dụng. Ghét hay giận bố mẹ là một trạng thái cảm xúc, còn bảo vệ bản thân lại là chuyện không bao giờ được phép xem nhẹ.

