Một người mẹ chia sẻ gia đình vừa được người quen biếu một hộp bánh Trung thu khá chỉn chu. Vì cả nhà không thích ăn bánh, chị dự định mang hộp bánh này biếu lại cô giáo dạy thêm của con để vừa tiết kiệm, vừa tránh lãng phí.
Thế nhưng, chồng chị lại phản đối vì cho rằng quà người khác tặng mình mà đem tặng lại cho cô giáo thì khá kỳ, thà mua một hộp mới còn hơn.
Người vợ thì nghĩ đơn giản: bánh vẫn nguyên vẹn, đẹp đẽ, gia đình lại không dùng đến, nếu cứ để trong tủ lạnh đến khô rồi bỏ đi thì càng phí. Câu chuyện tạo nên nhiều ý kiến trái chiều trên mạng. Có người cho rằng người vợ nghĩ đúng, có người lại ủng hộ anh chồng, cũng có người thắc mắc: 'Trung thu sao phải tặng bánh cho cô giáo', có phải 20/11 đâu...Còn bạn, bạn nghĩ sao về tình huống này?

