[Câu chuyện đầu tiên của bé 2013] - Tuần 44 - Viết cho con gái yêu thương !
Tên bé : Trần Vũ Hà My
giới tính : nữ
Ngày sinh : 18/12/2013
Ngày dự sinh : 24/12/2013
Số tuần mang thai :39 tuần
Cân nặng : 3,8 kg
Chiều dài : 51 cm
Mới ngày nào vừa ngủ dậy cầm cái que thử đỏ chót mà mẹ ko tin vào mắt mình , phải nhìn đi nhìn lại đến 3 lần , cản xúc thật khó tả vừa vui mừng vừa lo lắng .Hôm đó bố làm ca đêm . Mẹ vội nhắn tin cho bố gửi ảnh cái que thử cho bố xem , không thấy bố nói gì cả , đến lúc mẹ gọi cho bố thì bố bảo lúc nãy đang trong giờ giao ca ,chuẩn bị về lên giờ mới để ý tin nhắn . Mẹ vui quá mà nhớ nhầm là bố đi làm ca sáng lên hỏi bố là bố chuẩn bị đi ăn sáng chưa ? Bố cười bảo giờ bố sắp về nhà , bố còn trêu mẹ vừa biết tin được lên chức đã vui tới lẫn lộn à ? hjhj !!!
Biết tin mẹ có bầu bố cũng ko khác gì mẹ , vừa lo lắng , vừa vui mừng . cảm xúc xen lẫn , khó tả . Vì lý do công việc bố mẹ vốn định kế hoạch vài năm mới sjnh em bé , nhưng ở nhà ông bà giục ... thế rồi rất nhanh con đã đến với mẹ ngay tháng sau đó ... Bố vội vàng đưa mẹ đi khám , rồi mua thuốc bổ , mua sữa bầu cho mẹ uống từ lúc biết sự có mặt của con , lúc ấy con mới được có 5 tuần tuổi . Cái tính hấp tấp vội vàng của mẹ khiến bao lần mẹ phải đi làm muộn rồi vừa đi vừa chạy để kịp giờ đón xe đi làm . Nhưng từ lúc biết con đang hình thành trong cơ thể mẹ , mẹ luôn tự phải dặn mình phải cẩn thận và đi lại nhẹ nhàng hơn , thế mà có lúc mẹ vẫn ko nhớ là mình đang có bầu , có lúc còn túm váy chạy rồi bị mọi người lườm và nhắc nhở , bị bố mắng bao lần hjhj .
Trước đây vòng eo của mẹ khá nhỏ , ai cũng hỏi là vòng 2 có đến 20 inch ko ? lên đến tận tháng thứ 5 mẹ mới bắt đầu nhìn thấy bụng . Những tháng đầu ốm nghén mẹ chả muốn ăn gì , chỉ thèm ăn cua ghẹ , ốc luộc ,mận và giỏi uống sữa bầu , sữa tươi . Những lúc sợ mùi đồ ăn , cố ăn vào mẹ lại đưa ra hết , có lần bố bắt ăn cố có nửa quả trứng luộc mà mẹ phun hết cả ra nhà , ra quần áo , lên người bố làm bố được bữa đi lau nhà ...
12 tuần mẹ được siêu âm lần đầu , nhìn thấy hình hài của con sự di chuyển nhẹ nhàng của con cảm giác mới hạnh phúc làm sao , con của mẹ còn biết đưa tay trái lên vẫy vẫy mẹ cơ , mẹ cứ nghĩ là ảo giác nhưng chính bác sĩ còn hỏi lại mẹ có nhìn thấy cánh tay của con đang dơ lên vẫy chào mẹ ko ?
Càng ngày mẹ càng cảm nhận được sự lớn lên của con , những sự vận động nhẹ của con mà như người ta nói là thai máy , rồi dần dần là những cú đạp , cú nhào lộn của con trong bụng mẹ ...
20 tuần mẹ được biết giới tính của con , khi đi làm về bố mua cho mẹ 1 hộp bánh rất ngon mà trước đây bố mẹ rất thích ăn rồi bảo chúc mừng con gái đã đến với bố mẹ . Sau đó bố mẹ đã cùng nhau tìm ngay 1 cái tên thật đẹp cho con . Bố mất mấy ngày lên mạng tìm tên đẹp , Cuối cùng bố mẹ quyết định đặt tên con là Hà My , lấy tên của mẹ đặt làm tên đệm cho con vì bố bảo đặt tên vậy để mẹ con mình luôn luôn ở bên nhau , để nhìn thấy con bố sẽ nhớ đến mẹ , gọi tên mẹ bố sẽ nhớ đến con ...
26 tuần bố lại đưa mẹ đi siêu âm ghi hình cho con , đây cũng là lần đầu bố được nhìn thấy con gái . Con gái có khuôn mặt tròn giống bố, con đang ngủ , đầu con gối lên 2 bàn tay úp khép hờ vào nhau , con gái nằm nghiêng , 2 bàn chân duỗi thẳng ( bố cứ nhận là chân con dài hệt bố nhé ) . Con ngủ say quá , bác sĩ bắt mẹ dở mình mấy lần con mới tỉnh giấc , cái miệng con ngáp ngáp nhìn cũng hệt bố con ngáp khi ngủ dở giấc bị ai đó đánh thức trông mới đáng yêu làm sao . Tỉnh giấc rồi mà con cũng ko chịu đổi tư thế nằm cho bố mẹ ngắm con thêm . Bố bảo con gái nằm nghiêng , tay khép thế sau này chắc sống tình cảm , hjhj .
Rồi mẹ bị đau bụng cả đêm khiến bố lo lắng không ngủ được , sáng hôm sau trời mưa to mà vẫn phải đưa mẹ đi khám . lúc ý bụng mẹ vẫn bé , bác sĩ hỏi mẹ được bao nhiêu tuần ? Mẹ trả lời là con gái được 27 tuần , bác sĩ ko tin bảo sao bụng bé như người 3 tháng vậy rồi còn kiểm tra lại sổ khám mới không nói gì thêm . Mẹ được đưa vào phòng theo dõi điện thoại cũng phải tắt , còn bố phải ngồi chờ ở ngoài cả nửa ngày lo lắng . Cuối cùng thì mẹ cũng được ra viện về nhà , và con cũng không có vấn đề gì , chỉ tại mẹ ăn linh tinh lên mới bị đau bụng hjhj . Con gái đạp khoẻ lắm , có khi đạp méo cả bụng mẹ , nhưng mẹ cứ đưa điện thoại ra định quay để ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ thì con lại nằm im thin thít . Có lần bố mẹ đang xem phim hài cười to quá , mà con đang nằm bên phải vội lăn qua bên trái ( bố nằm bên trái mẹ ) rồi chổng mông lên mà hóng hớt !!! Lúc thì bố vừa cúi xuống hôn bụng mẹ , liền bị con đạp đúng mũi hjhj . Con gái mẹ còn đặc biệt thích nghe nhạc , càng nhạc bốc càng đạp khoẻ . Nhớ hôm sjnh nhật bố , mẹ đang chọn quà cho bố ở hàng quần áo họ mở nhạc audition , mà con đạp liên hồi khiến mẹ phải ôm bụng vì khó chịu . Cô bán hàng còn tưởng mẹ bị làm sao đã cuống quýt hỏi , đến khi mẹ bảo tại cô mở nhạc to quá , con mới đạp khoẻ vậy, cô ý cười bảo con hiếu động vậy chắc sau này đáng yêu lắm đấy !
32 tuần mẹ đi siêu âm , bác sỹ bảo con được có 2,0 kg , mẹ thấy buồn quá , lo con bé vì mấy chị có bầu cùng mẹ siêu âm con toàn 2,3 kg rồi nhiều người làm cùng mẹ cứ bảo bụng mẹ sao bé thế ? liệu con có bé ko ? làm mẹ sốt ruột bữa nào cũng phải ăn thêm thịt bò , thịt lạc cho đủ chất .
Ngày nào bố cũng phải chặt cho mẹ 1 quả dừa để mẹ uống nước , thỉnh thoảng lại ăn cá chép với trứng rán lá ngải , tối đến mẹ chưa ăn xong đã lăn ra ngủ , có hôm chưa kịp uống sữa đã ngủ mất tiêu , bố hoà sữa gọi dậy uống còn khó chịu ...
39 tuần mẹ chỉ thấy hơi đau lưng , muốn xin nghỉ 1 ngày mới đi khám lấy giấy ốm thế mà bác sĩ bắt nhập viện luôn bảo là có hiện tượng chuyển dạ . Lúc ý bà nội mới từ Việt Nam xang được 1 ngày , bố mẹ tính là đưa bà đi chơi 1 tuần thì mẹ mới sinh con đúng theo dự sản 24/12 là ngày giáng sinh . Ai cũng bảo con chào đời ngày ý thì thật tuyệt , thế mà bà vừa xang hôm trước hôm sau đã đưa mẹ vào viện ( đúng như 1 lần mẹ ngủ mơ ) . Hôm ý là 17/12 tức là 15-11 âm lịch , ở nhà bà ngoại cứ bảo con chào đời hôm rằm thì ghê gớm lắm đây ! Mẹ cứ ngĩ đêm hôm đó sẽ sinh , nhưng đúng đến sáng sớm hôm sau con mới chào đời . Con gái cũng thật là ngoan , thế nên mẹ chỉ đau có 2 tiếng là con đã cất tiếng khóc oe oe !!! cảm giác con mới lọt lòng mẹ được bác sĩ đặt luôn con lên bụng cho mẹ ôm thật là hạnh phúc , quên hết cả đau đớn mệt mỏi . Con được yêu được 3,8 kg , trắng bóc và sạch sẽ vì mẹ chịu khó uống nước dừa , nước lọc mỗi ngày . 30 phút sau cô y tá hỏi mẹ có muốn cho con tập bú ko ? Đúng là bản năng người mẹ trỗi dậy , trước đó mẹ chả dám bế trẻ sơ sinh dưới 2 tháng tuổi luôn vì sợ rơi , thế mà lúc cô y tá vừa đưa con cho mẹ , mẹ dang tay đón lấy bế ngon lành , hjhj . Chả biết có người bảo trẻ mới sinh ra thì chưa có nước mắt ngay mà phải mất bao nhiêu thời gian thì khóc mới có nước mắt có đúng ko ? Vì mẹ ko để ý chuyện đó bao giờ , nhưng với con gái mẹ thì sau khi mẹ cho bú lần đầu , bác sĩ bảo mẹ dặt con xuống nôi , mẹ thấy con gái khóc , thấy nước mắt con chảy ra , và mặt con đỏ bừng , môi cũng đỏ chót, hjhj , đáng yêu lắm cơ ...
Ngày bầu bí mẹ vẫn thích ăn Su Si , thế lên bố mẹ đã gọi con cái tên ở nhà là Su Si
Hôm nay con gái mẹ sắp được 6 tháng tuổi , con cũng biết khá nhiều thứ , từ biết lẫy như 1 con sóc , ngủ dậy là lẫy , là bật dậy , cái đầu cứ ngẩng cao lên nhìn ghét lắm cơ , con cũng biết tự cầm bình sữa , cầm đồ chơi này , biết dỗi biết hờn và biết nũng nịu bố mẹ . con còn biết cách fa trò gọi người nói chuyện và cười khanh khách thành tiếng . ...Những lần bế con đi công viên chơi , tiếng cười của con làm tất cả mọi người đều phải buồn cười theo , khiến mẹ cảm thấy thích thú , phấn khởi vô cùng . Rồi con cũng đã biết ngồi mặc dù ngồi chưa vững , con cũng đang học bò rồi nữa , nhưng con mới chỉ biết bò lùi thôi . Có đêm đang ngủ tỉnh giấc mẹ không thấy con đâu , hoá ra con bò xuống tận cuối giường suýt thì rơi xuống đất làm mẹ hết hồn . con cũng bắt đầu biết gọi A pa , A pà . gọi mẹ là Hà ! Hà ! Hà ơi , rồi hét luôn miệng những lúc không có bố mẹ bên cạnh thật là buồn cười...
Lúc mẹ nằm viết những dòng này con còn biết đùa , trườn lên phun mưa vào mặt mẹ , rồi gặm vai mẹ nữa , thấy mẹ ko nói gì con cáu gắt ầm lên , còn giứt cả tóc mẹ nữa chứ , bây giờ thì chắc con mệt quá lên lại lăn ra ngủ mất rồi , con gái mẹ đáng yêu kinh khủng hjhj .
Con phải hay ăn chóng lớn nhé con gái , yêu con lắm cơ ! Su Si yêu của mẹ .
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Tên bé : Trần Vũ Hà My
giới tính : nữ
Ngày sinh : 18/12/2013
Ngày dự sinh :...