Mới đây, loạt hình ảnh ghi lại cảnh phụ huynh vây kín hàng rào sắt bên ngoài một trường học tại Bắc Kinh (Trung Quốc) trong ngày khai giảng bất ngờ bị đào lại và nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Theo hình ảnh được chia sẻ, nhiều phụ huynh không chỉ đứng nhòm qua khe hở mà còn trực tiếp trèo hẳn lên phần khung sắt cao cả mét, bám tay vào lưới rào để nhìn vào bên trong sân trường cho rõ hơn.
Ở phía dưới, một số phụ huynh khác lại chọn cách cúi thấp người, thậm chí quỳ hẳn xuống nền gạch để nhìn qua khe hở sát chân tường. Cảnh tượng này ngay lập tức tạo nên những luồng ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.
Nhiều phụ huynh trèo lên hàng rào sắt cao, bám tay vào lưới thép để cố nhìn vào bên trong sân trường
Một số phụ huynh khác chọn cách cúi thấp người sát chân hàng rào để ngóng con qua khe hở phía dưới
Nhiều người cho rằng đây là hình ảnh rất dễ thương, thậm chí còn mang tính "toàn cầu" vì cha mẹ ở đâu cũng vậy, cứ đến ngày đầu con đi học là sẽ nôn nao, không nỡ rời bước. Có người bình luận rằng ai từng làm cha mẹ mới hiểu được cảm giác đứng ngoài còn hồi hộp hơn cả con, nhìn cảnh này thấy thương nhiều hơn là trách, bởi đó chỉ là bản năng lo lắng vì yêu con quá mà thôi.
Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến đánh giá cách thể hiện tình yêu này là hơi quá đà và có thể phản tác dụng. Nhiều netizen chỉ ra rằng việc cha mẹ cố dõi theo con từng li từng tí không giúp trẻ tự tin hơn, trái lại còn dễ khiến trẻ lo lắng và phụ thuộc. Nếu con đang tập làm quen với môi trường mới mà quay đầu lại đã thấy bố mẹ dán mắt theo dõi ngay sát hàng rào, trẻ sẽ càng khó dạn dĩ, và nếu lúc con khóc mà bố mẹ chạy đến ngay, giáo viên cũng sẽ rất khó xử trong việc giúp trẻ thích nghi.
Bên cạnh vấn đề tâm lý, hình ảnh này cũng khiến nhiều người lo ngại về độ an toàn khi nhiều người cùng lúc leo trèo, bám víu trên một đoạn rào chắn không được thiết kế để chịu tải trọng lớn, tiềm ẩn nguy cơ té ngã nếu rào bị lún hoặc bung chốt.
Xa hơn câu chuyện trước mắt, một số ý kiến còn nhìn nhận sự việc như một lát cắt phản ánh áp lực vô hình mà các bậc cha mẹ đang vô tình đặt lên vai con trẻ, khi nỗi sợ con bị bỏ lại phía sau dần biến thành thói quen theo sát, kiểm soát từng bước đi khiến trẻ khó trưởng thành độc lập. Lời khuyên được nhiều người đồng tình lúc này là cha mẹ nên học cách tin tưởng con nhiều hơn, để con tự tin bước những bước đầu tiên vào môi trường mới, bởi đôi khi chính sự can đảm buông tay đúng lúc mới là cách yêu thương trọn vẹn nhất.

