Thời đại bây giờ có mạng xã hội, gần như ai cũng có dùng MXH, ai cũng có chia sẻ điều gì đó lên đó.
Ta cứ vô tư chia sẻ những điều mình yêu thích lên đó, nhưng ít ai biết rằng sau mỗi cú enter là ngay lập tức ta lọt vào hai thuật toán.
Thuật toán của mạng xã hội đã phân tích hành vi, sở thích, phân loại, đưa ta vào nhóm người có cùng sở thích để khai thác, quảng cáo, kiếm lợi nhuận.
Mỗi khi ta post một điều gì đó lên MXH, điều đó đều làm hao tốn dung lượng bộ nhớ, khiến máy chủ hoạt động nhiều hơn, tiêu hao năng lượng nhiều hơn.
Nhà cung cấp dịch vụ thì chi tiền để duy trì, khai thác sở thích của ta chỉ để quảng cáo lấy lại nhiều tiền lãi.
Nếu ta cứ thấy miễn phí, mà vô tư post những điều vô bổ, sai lệch, độc hại, xúc phạm người khác thì nhân quả đã định danh tội dần cho ta, một đời sống kém cỏi, đau khổ đã định hình cho ta trong tương lai rồi.
Ngược lại, nếu ta cẩn thận chỉ post những điều đạo đức, kiến thức có ích, những tấm gương đáng kính, tinh thần yêu nước, lòng nhân ái, sự tử tế, tinh thần phụng sự, tình yêu nhân loại thì nhân quả đã định hình Phước dần cho ta, một đời sống tốt đẹp sẽ chờ đợi ta mai sau.
Hiểu được vậy, ta biết mình nên post điều gì lên mạng xã hội mỗi khi ngồi vào bàn phím.
#daoly #mangxahoi #status

