Tháng trước nhà em lần đầu đưa bé đi máy bay. Trước hôm đi em lo đủ thứ, nào là bé khóc trên máy bay, đau tai lúc cất cánh rồi không biết mang sữa lên máy bay có được không.
Thực tế chuyến bay nhẹ nhàng hơn em nghĩ khá nhiều. Em cho con ăn ngay lúc máy bay chuẩn bị cất cánh nên bé không quấy. Đồ dùng của bé em cũng để riêng một túi nhỏ nên lúc cần lấy rất nhanh, không phải lục tung vali như em từng tưởng tượng.
Điều em tiếc nhất là không tìm hiểu kỹ sớm hơn. Sau khi về em mới đọc được bài Đi máy bay cùng trẻ nhỏ, thấy có khá nhiều mẹo hay như đặt chuyến bay trùng giờ ngủ của bé, chuẩn bị thêm quần áo dự phòng hay xin ưu tiên lên máy bay sớm nếu đi cùng em bé.
Nếu nhà mom nào sắp đưa con đi máy bay lần đầu thì nên tìm hiểu trước một chút. Chuẩn bị kỹ rồi thì chuyến đi sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều, cả bé lẫn bố mẹ đều đỡ áp lực.

