Làm mẹ rồi mới hiểu, có những ngày mình bận đến mức chỉ mong con ăn ngoan, ngủ ngoan là đã thấy mừng rồi. Những việc nhỏ trong routine chăm con đôi khi rất dễ bị bỏ quên.

Vệ sinh miệng cho bé trước đây cũng là một trong số đó.

Mình từng nghĩ chuyện này chắc không quan trọng bằng những việc khác. Bé còn nhỏ, răng chưa mọc hết, nên có hôm mình nhớ thì làm, có hôm bận quá lại quên. Đến khi tìm hiểu nhiều hơn mình mới bắt đầu tập cho con thành thói quen.

Mình mua gạc răng miệng theCi và để luôn ở chỗ dễ nhìn trong phòng tắm. Làm vậy để mỗi lần nhìn thấy là mình nhớ ra “à, còn phải vệ sinh miệng cho con”.

Cách mình dùng cũng khá đơn giản. Sau khi rửa tay sạch, mình quấn gạc quanh ngón tay, làm ẩm rồi lau nhẹ trong miệng bé. Mình thường tranh thủ vào buổi tối, sau khi tắm hoặc trước khi đi ngủ.

Có hôm con hợp tác thì làm một vòng khá nhanh. Có hôm con đang buồn ngủ hoặc cáu thì thôi, mình không cố. Mình nghĩ với trẻ nhỏ thì điều quan trọng nhất vẫn là tạo được thói quen chứ không nên biến thành áp lực cho cả mẹ lẫn con.

Mình khá thích cảm giác của gạc theCi khi sử dụng. Gạc mềm, dễ quấn quanh ngón tay và mình có thể chủ động điều chỉnh lực tay khi lau cho bé. Vì bé còn nhỏ nên mình luôn thao tác rất nhẹ.

Một điều mình thấy khá thú vị là sau một thời gian, bé bắt đầu hiểu đây là một phần trong routine buổi tối. Mỗi lần mẹ chuẩn bị đồ là con cũng biết sắp đến giờ vệ sinh miệng. Không còn cảnh mẹ vừa cầm gạc vừa chạy theo con khắp nhà nữa 

Mình nghĩ mẹ nào có con nhỏ chắc cũng hiểu cảm giác này. Có những thứ lúc đầu tưởng rất khó, nhưng khi biến thành thói quen thì lại nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Mình cũng không phải kiểu mẹ quá nguyên tắc. Có hôm quên thì hôm sau làm lại, không tự trách mình. Chăm con đường dài mà, không thể ngày nào cũng hoàn hảo được.

Chỉ cần mỗi ngày mình cố gắng thêm một chút là được.

Nếu mẹ nào đang tìm một loại gạc để bắt đầu tập vệ sinh miệng cho bé thì có thể tham khảo theCi. Với mình, điểm quan trọng nhất là gạc mềm, cách dùng đơn giản và bé có thể làm quen dần.

Chia sẻ chút trải nghiệm cá nhân thôi. Mẹ nào có tips giúp bé hợp tác khi vệ sinh miệng thì chỉ mình với nha, mình vẫn đang trong quá trình “thương lượng” với em bé mỗi ngày đây