Các mẹ mổ đẻ thân mến!:Thinking: không biết có mẹ ào như mình không nhỉ,mỉnh mổ đẻ đã gần 2 háng rồi mà phần bụng giáp với vết mổ vẫn khong có cảm giác gì cả,minh đã véo rất mạnh nhưng cũng chẳng có cảm giác gì hết.Mình lo quá,không biết có khỏi được không hay cứ như vậy mãi thì buồn lắm.mà bụng mình vẫn to lắm có mẹ nào có cách gì để bụng nhỏ lại nhanh không cho mình biết với nhé,mình cảm ơn nhiều nhiều nhé.:Rose: :Rose:
Chào các mẹ chung cảnh ngộ!:Smiling: Mình cũng mổ đẻ được hơn 2 năm rồi, lúc chưa mang bầu mình có 43kg, lúc có bầu mình lên 20kg...péo khủng khiếp....
Chào các mẹ chung cảnh ngộ!:Smiling: Mình cũng mổ đẻ được hơn 2 năm rồi, lúc chưa mang bầu mình có 43kg, lúc có bầu mình lên 20kg...péo khủng khiếp....
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
ôi,...
Mình cũng mổ đẻ được hơn 2 năm rồi, lúc chưa mang bầu mình có 43kg, lúc có bầu mình lên 20kg...péo khủng khiếp....
Về mặt vết mổ thì đúng là lúc đầu thì ngứa như muốn phát điên lên vậy, sau rồi sẽ đỡ hơn thôi chứ mình...
Mình cũng mổ đẻ được 5 tháng rồi, ngứa kinh khủng nhiều lúc chỉ muốn cấu véo cho đã ngứa thôi. Từ 73kg giờ còn...