Kinh nghiệm xương máu về việc đóng tủ ngăn kéo cho bé ở Đê La Thành
Các mẹ thân mến!
Em đã mất 600k tiền đặt cọc đóng 1 cái tủ ngăn kéo 5 tầng để mua cho mình 1 bài học kinh nghiệm đáng giá. Nay, em xin chia sẻ với các mẹ để các mẹ thân trọng hơn.
Chuyện là thế này. Em tìm được 1 mẫu tủ ngăn kéo trên mạng cực kỳ đơn giản. Đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn được nữa. Tuy nhiên, khi đi đặt hàng, người bán hàng phán cho 1 câu xanh rờn:" cái mẫu này á, làm được nhưng mà không làm". Các mẹ nghe thấy ổn chứ? Thôi thì việc mình cần thì mình vẫn phải làm, em đành đặt theo mẫu, chất liệu gỗ của cửa hàng. Cuối cùng kết quả ra sao:
- Họ nói rằng cái tủ này đóng xong trong 3 ngày nhưng sau 10 ngày họ mới trả hàng. Và kết quả thì thật... không biết nói sao cho diễn đạt hết được sự thất vọng.
- Tủ đóng sai quy cách
- Sai màu (em yêu cầu trắng vân gỗ như mẫu ở cửa hàng nhưng lại ra màu trắng toát, ánh xanh xanh).
- Bên hông tủ mẻ 1 hàng dài (họ giải thích là do vận chuyển)
- Ngăn kéo bên trong nham nhở.
- Các ngăn kéo khi lắp vào thì rất khó kéo do ray trượt không bắt cân với nhau.
Một sản phẩm quá đơn giản với từng ấy lỗi liệu có chấp nhận được ko ạ?
Địa chỉ của cửa hàng ý đây, các mẹ cạch mặt ra nhé:
Cửa hàng Thành Long: 481-483 Đê La Thành.
Tưởng đóng được cho bé yêu cải tủ đựng đồ tử tế. Ai ngờ... Mong các mẹ không rơi vào tình cảnh như em.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Đương nhiên là mình không lấy mặc dù cái tủ đã được chuyển lên tận...