Một câu chuyện liên quan đến việc trẻ bị muỗi đốt khi đi học đang nhận được nhiều sự chú ý trên mạng xã hội. Sự việc bắt đầu khi một phụ huynh phản ánh con đi học về bị muỗi đốt nhiều trên người. Tuy nhiên, điều khiến câu chuyện trở thành chủ đề tranh luận lại chính là câu trả lời được cho là từ phía giáo viên.

hình ảnh

Theo hình ảnh đoạn trao đổi được chia sẻ, giáo viên cho rằng nếu muỗi xuất hiện trong lớp học thì đó là trách nhiệm của thầy cô. Tuy nhiên, nếu trẻ ra sân chơi và muỗi không cắn các bạn khác mà chỉ cắn riêng một bé thì giáo viên cho rằng vấn đề có thể đến từ phía trẻ và gia đình.

Đáng chú ý, người này viết: “Vì mồ hôi của bé có vấn đề, sức khỏe bé có vấn đề, vấn đề đó đến từ lịch ăn uống sinh hoạt ở gia đình”. Tin nhắn còn cho rằng gia đình cần điều chỉnh để khi trẻ “sạch sẽ hơn, khỏe mạnh hơn, năng nổ hơn” thì muỗi sẽ khó đốt bé.

Chính phần giải thích này đã khiến câu chuyện gây tranh cãi. Nhiều người cho rằng việc giáo viên giải thích nhà trường khó kiểm soát hoàn toàn muỗi ở khu vực ngoài trời là điều có thể hiểu được. Trường học có sân chơi, cây xanh, trẻ lại thường xuyên vận động nên chuyện xuất hiện côn trùng đôi khi khó tránh tuyệt đối.

Tuy nhiên, điều khiến nhiều phụ huynh không đồng tình là cách lý giải việc một trẻ bị muỗi đốt nhiều hơn những trẻ khác với vấn đề “sạch sẽ”, sức khỏe hay chế độ ăn uống của gia đình.

Thực tế, việc một người dễ bị muỗi đốt hơn người khác có thể chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố. Muỗi có khả năng tìm vật chủ dựa vào khí CO₂ trong hơi thở, nhiệt độ cơ thể, mùi cơ thể và nhiều hợp chất trên da. Vì vậy, một đứa trẻ bị muỗi đốt nhiều hơn bạn bè không đồng nghĩa với việc trẻ không sạch sẽ hay được gia đình chăm sóc không tốt.

Một số ý kiến cho rằng trong tình huống này, điều phụ huynh mong muốn có lẽ đơn giản là nhà trường kiểm tra lại môi trường xung quanh lớp học và sân chơi, xem có khu vực nước đọng hoặc nơi muỗi dễ sinh sản hay không, từ đó có biện pháp hạn chế.

Ở chiều ngược lại, cũng có người cho rằng phụ huynh cần thông cảm bởi giáo viên không thể đảm bảo trẻ ở trường cả ngày mà tuyệt đối không bị một con muỗi nào đốt, nhất là khi các con hoạt động ngoài trời.

Dù vậy, cách giao tiếp vẫn là điều được bàn luận nhiều nhất. Nhiều người nhận xét rằng nếu phản hồi theo hướng: “Cô đã ghi nhận và sẽ kiểm tra lại khu vực lớp học, sân chơi để hạn chế muỗi”, sau đó trao đổi thêm với gia đình về cách phòng tránh cho trẻ thì có lẽ sự việc đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Từ một chuyện tưởng như rất nhỏ là vài vết muỗi đốt, đoạn tin nhắn lại trở thành đề tài tranh luận lớn. Và một lần nữa, câu chuyện cho thấy trong mối quan hệ giữa gia đình và nhà trường, đôi khi vấn đề không chỉ nằm ở chuyện ai đúng, ai sai, mà còn ở cách hai bên trao đổi với nhau thế nào để cùng hướng tới mục tiêu quan trọng nhất: chăm sóc trẻ tốt hơn.