Có con rồi mình mới nhận ra, rất nhiều thói quen của con đều phải được tập từ từ chứ không thể ngày một ngày hai mà thành nếp được. Từ chuyện ăn uống, đánh răng, rửa tay cho tới vệ sinh miệng cũng vậy.

Hồi bé nhà mình mới bắt đầu mọc răng, mình khá chủ quan. Nghĩ là bé còn nhỏ, răng cũng chỉ có vài cái nên chưa cần chăm sóc gì nhiều. Mỗi ngày nếu nhớ thì mình lấy khăn mềm lau qua miệng cho con, còn hôm nào bận quá thì… thôi 

Sau này mình mới bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến việc vệ sinh miệng cho bé. Mình tìm hiểu rồi mua gạc răng miệng theCi về dùng thử.

Thời gian đầu đúng là không dễ chút nào. Bé không quen nên cứ mím môi, quay đầu, có hôm vừa đưa tay tới là con đã khóc. Mình cũng không cố làm cho bằng được, vì càng ép thì bé càng sợ. Mình chuyển sang chọn lúc con vui vẻ, thường là sau khi tắm hoặc trước giờ đi ngủ, hai mẹ con vừa chơi vừa làm.

Mình quấn gạc quanh ngón tay, làm ẩm rồi lau nhẹ cho bé. Mình thường làm từ từ, không chà mạnh, chủ yếu tập cho con quen với cảm giác được vệ sinh trong miệng.

Gạc theCi mình đang dùng có cảm giác khá mềm nên mình thấy thao tác dễ. Mình cũng thích cách dùng đơn giản, không phải chuẩn bị quá nhiều thứ. Với mẹ bận chăm con như mình thì những món càng dễ dùng càng dễ duy trì.

Sau một thời gian, bé bắt đầu quen hơn. Trước đây mỗi lần vệ sinh miệng là mẹ phải dụ đủ kiểu, giờ thì đỡ hơn rất nhiều. Có hôm còn tự há miệng ra cho mẹ làm nữa 

Mình nhận ra đôi khi chăm con không cần bắt đầu bằng những thứ quá phức tạp. Chỉ cần một thói quen nhỏ nhưng mình duy trì đều đặn thì lâu dần bé sẽ quen.

Mình cũng không đặt mục tiêu mỗi lần phải làm thật lâu hay thật kỹ. Bé hợp tác thì mình làm kỹ hơn một chút, hôm nào con không vui thì mình làm nhanh rồi thôi. Quan trọng là đừng biến việc vệ sinh miệng thành một “cuộc chiến” giữa mẹ và con.

Chia sẻ một chút trải nghiệm của mình cho các mẹ đang có bé nhỏ. Nếu bé chưa hợp tác ngay thì cũng đừng nản nha. Mình từng rất đau đầu vì chuyện này rồi. Cứ nhẹ nhàng, kiên nhẫn và tập từng chút một, đến lúc con quen thì mọi thứ sẽ dễ hơn rất nhiều.

Một món gạc nhỏ thôi nhưng với mình nó cũng giúp việc chăm sóc răng miệng cho bé trở nên dễ dàng hơn và quan trọng là mẹ có thêm động lực để duy trì thói quen này mỗi ngày.