Trước đây mình cũng nghĩ muốn con học tiếng Anh tốt thì phải đi trung tâm. Tuần nào cũng cố gắng sắp xếp thời gian đưa con đi học, nhưng có hôm bố mẹ bận, con mệt hoặc nghỉ học thì lại bị ngắt quãng.

Sau đó mình tình cờ biết đến sách âm thanh BiidiToys và mua thử cho con. Ban đầu cũng không kỳ vọng quá nhiều, chỉ nghĩ để bé có thêm một món đồ chơi học tập ở nhà.

Nhưng dùng rồi mới thấy khá tiện. Bé có thể tự bấm nghe, nhìn hình và nhắc lại theo, mẹ không cần ngồi kèm suốt. Có hôm mình đang làm việc, con tự lấy sách ra nghe rồi đọc theo 😅

Mình thích nhất là sách có tiếng Việt – tiếng Anh – tiếng Trung, nên ngoài việc học tiếng Anh, mình cho con làm quen thêm tiếng Trung luôn. Mỗi ngày chỉ cần dành khoảng 15–20 phút, duy trì đều đặn, mình thấy con nhớ từ nhanh hơn và chủ động hơn trong việc học.

So với việc đi trung tâm, mình thấy cách này phù hợp với nhà mình hơn vì không phải đưa đón, con có thể học bất cứ lúc nào và bố mẹ cũng đỡ áp lực về thời gian.

Tất nhiên mình không nghĩ sách có thể thay thế hoàn toàn việc học trung tâm, mỗi bé sẽ phù hợp với một cách khác nhau. Nhưng với bé nhà mình, BiidiToys lại giúp con hứng thú với ngoại ngữ hơn rất nhiều. Học mà cứ tưởng đang chơi 😂

Mẹ nào đang tìm một cách để con làm quen tiếng Anh tại nhà thì có thể tham khảo thử nhé ❤️

hình ảnh