Loay hoay mãi cuối cùng cũng rảnh tay được một chút ngồi gõ vài dòng với các mẹ.



2 vợ chồng em cưới nhau từ tháng 10/2011. Đầu năm 2012 thì em phát hiện mình bị u nang buồng trứng. Khi ấy bác sĩ khuyên em phải cắt bỏ 1 bên. Hồi ấy mẹ chồng nghe em phải cắt bỏ một buồng trứng lo mất ăn mất ngủ vì bà cũng hóng cháu lắm.



Cắt xong, về nhà không khí nặng nề suốt mấy tháng trời làm em nhiều lần muốn ký đơn ly dị để giải thoát cho chồng. 9 tháng sau, em đi khám hiếm muộn theo lịch hẹn thì bác cho biết tuy em chỉ còn 1 buồng trứng nhưng vẫn có khả năng sinh con được.



Tin lời bác, vợ chồng em về nhà ăn uống đủ thứ đồ bổ, “hì hục mần ăn” mãi nhưng cũng không thu được kết quả gì. Mẹ chồng thì ngày nào cũng hỏi thăm làm em sốt ruột chịu không nổi. Đến giữa năm 2013, em theo bác sĩ trong bệnh viện PS uống thuốc điều hòa nội tiết tố cả năm trời cũng không thấy kết quả khả quan là mấy. Một lần, bị mẹ chồng mắng “đàn bà vô dụng”, em đâm đầu ra công viên ngồi một mình khuây khỏa thì gặp một cô. Cô này ở đối diện ngõ nhà em nhưng cô cháu chưa bao giờ gặp.



Thấy em ngồi nước mắt lưng tròng, cô lại hỏi han rồi bảo có thể em bị tử cung lạnh nên chỉ cho bài thuốc về uống thử. Không còn gì để mất, mấy hôm sau, lấy lại tinh thần, em vào tiệm thuốc Bắc hỏi mua nguyên liệu như cô đã chỉ và nấu uống mỗi ngày. Không ngờ, khoảng 8 tháng sau, trong một lần nôn ói trào cả mật xanh, mật vàng, em thử que xem thế nào thì có bầu thật. Hôm em báo tin qua điện thoại, chồng không tin hỏi “Nay ngày 1-4 hả?”.



Giờ thì em đã sinh em bé được 10 tháng rồi. Trộm vía, bé 11kg, trông bụ bẫm yêu lắm. Em nói với mình hôm nào rảnh, lên đên chia sẻ với các mẹ bài thuốc mình đã dùng nhưng rồi loay hoay với con và công việc mãi. Đến nay thì cũng có thể viết được vài dòng rồi! Thực ra, em nghĩ có thể bài thuốc này giúp em có thai và cũng có thể do em kết hợp điều trị cả thuốc nội tiết tố. Nhưng dù sao bài thuốc của em cũng chỉ là một món ăn ngon, lành và bổ dưỡng, lại thực sự có hiệu quả trong việc bồi bổ khí huyết, bổ sung sức khỏe, tăng cường lưu thông máu nên các mẹ cứ tin tưởng dùng đi nhé:



Mẹ nào được chẩn đoán tử cung lạnh thì chuẩn bị:



Nguyên liệu:



- 5g long nhãn


- 10g táo đỏ


- 1 nắm câu kỷ tử/ khởi tử


- Đường nâu.



Cách làm như sau:



Đầu tiên, mẹ nấu một nồi nước sôi, khoảng 1 lít. Sau đó, cho các nguyên liệu đã rửa sạch vào trong nồi. Riêng với táo đỏ, mẹ nhớ khía một đường cho táo nở bung và tiết hết chất ra nhé!



Khi nước sôi trở lại, hãm lửa nhỏ và ninh trong khoảng 20 phút cho các nguyên liệu tiết ra chất. Nếu mẹ nào không thích uống ngọt thì tùy gia giảm lượng đường nâu.



Khi uống, dùng luôn cả nước và cái. Uống ấm tốt hơn uống lạnh và có thể uống vào buổi tối.



Với các nguyên liệu: táo đỏ, câu kỷ tử và long nhãn kết hợp cùng nhau, các mẹ sẽ chữa được chứng tử cung lạnh. Các mẹ nào mệt mỏi và suy nhược vì khó ngủ cũng có thể dùng loại nước này uống mỗi ngày.



webtretho



Em thì cho cả chồng uống chung. Hai vợ chồng uống đều đặn mấy tháng cũng hơi ngán dzụ đường nên cắt hẳn. Hoặc nếu thích ăn mặn, các mẹ cũng có thể hầm gà với câu kỷ tử, táo đỏ và thêm hạt sen cũng cho tác dụng tương tự. Cách làm cho chồng như sau:



– Nguyên liệu: Gà trống tơ 1 con, kỷ tử 20g, hoàng tinh 20g, gia vị các loại.



– Cách làm: Gà làm thịt, rửa sạch, cho vào nồi đất cùng với lượng nước vừa đủ, cho 2 vị thuốc trên vào hầm nhừ. Nêm gia vị vừa ăn. Dùng ăn vào lúc đói bụng. Một tuần ăn 1-2 lần.



Vợ chồng em ăn uống như thế mà mấy tháng sau thấy đậu thai luôn đấy!



Tác dụng của hạt kỷ tử thích hợp với trường hợp vô sinh nam do thận dương hư, có các triệu chứng lưng, gối lạnh đau, mỏi nhừ, miệng khô, hoa mắt và chóng mặt.



Ngoài ra, sau khi uống em có áp dụng đạp xe trên không 300 cái mỗi tối và mát-xa bụng dưới vào mỗi sáng rất đều đặn. Em tin nếu mẹ nào kiên trì áp dụng với cách em đã làm chắc chắn sẽ được. Chúc các bố mẹ săn Gà thành công trong năm nay nha!



Tử cung lạnh thực chất là cách gọi của Đông y, thuật ngữ này dùng để chỉ khí huyết, kinh nguyệt ở tử cung của người phụ nữ không được tốt, kinh nguyệt sẫm màu, vón cục,… ảnh hưởng tới việc thụ thai, nuôi dưỡng thai. Những phụ nữ không may mắc phải tử cung lạnh thường khó có thai (không rõ nguyên nhân, kiểm tra tây y vẫn cho kết quả bình thường), hoặc nếu có thai thường khó giữ thai.



Tình trạng tử cung lạnh có thể xuất phát từ nguyên nhân bẩm sinh hoặc do người phụ nữ quá lao lực, căng thẳng, mệt mỏi… Những phụ nữ thường xuyên ăn uống kém, cơ thể thiễu dưỡng chất trong một thời gian dài, làm khí huyết tới tử cung kém cũng là nguyên nhân gây tử cung lạnh.



Để biết một người có tử cung lạnh là điều không dễ dàng, tuy nhiên, một số phụ nữ có tử cung lạnh thường có biểu hiện chung bao gồm: đau bụng trong kì kinh nguyệt, thấy ớn lạnh hoặc lạnh toàn thân, có thể kèm theo các triệu chứng khác như hụt hơi, mất sức, có hiện tượng sưng phù chân sau hoặc khắp người, bị mất ngủ, mộng mị, đau đầu, chóng mặt…



“Mấy lần sau nhớ đếm ngón tay, ngón chân của con”, đi siêu âm nghe vậy thì lo đi là vừa???


Không thể tin đây là những thực phẩm được mọi bà mẹ chứng minh có thể kích thích sữa về tràn trề


3 thời điểm chết không nên thụ thai nếu không muốn chứng kiến cảnh “gái chửa cửa mả”