Mình là Thiên ....sinh năm 1987, mình ở thái bình


mình bị bạch biến từ lúc nhỏ , ngày đó bố mình có đưa mình lên bệnh viện trên hà nội khám (hình như là BV của trung quốc) bay h mình hỏi bố bảo đóng của rùi, nhưng khi mình khám ở đó người ta cho2 loại thuốc


1. thuốc uống (phải sắc uống .. đắng mà rất khó uống như thuốc bắc ý)


2. 1 loại thuốc bôi ( mùi giống rượu, bố mình trà thuốc đó vào chỗ bị bệnh đến khi mình nổ đom đóm mắt ra thì thôi, rùi phải phơi nắng đến khi chỗ đó chuyển sang màu đỏ)


Kết Quả: Bênh của mình gần hết chỉ còn vài cái bằng ngón tay út ở mắt cá và không bị lan ra hơn chục năm nay rui ...


- Nhưng vào khoảng tháng 7 - 2011 mình lại thấy nó xuất hiện ở nách và cổ tay , sau gáy 1 nốt bằng đồng xu,,, hoang mang qua mình lên mạng seach thì thấy có dương sỉ Nam mỹ ... mình săn mãi mới gặp được ông bác sỹ bán bột này... mình mua 2 gói trị giá 300k về bôi vào những chỗ mới lan ra , thì thấy hét còn những chỗ mà lâu rùi thì ko có tác dụng j ... và bẵng đi 1 thời gian đến hôm nay mình giật mình nhìn xuống tay thấy có đốm lờ mờ trắng... hic hic... vì sống chung với nó hơn 20 năm rùi mình biết nó sẽ trắng bạch ra ... mình cũng chuẩn bị mua bột dương xỉ về dắp cho hết những chố đó hy vọng thế ...


vì biết bị bênh lên mình ko đụng chạm j vào những chất kích thích: rươu bia, thuốc lá,,, mình tập thể hình mấy năm nay rùi sống lạc quan ...có lẽ đó cũng là lý do bênh khong lan ra nưa


Hôm nay mình lập diễn đàn này , hi vọng những bạn, nguwoif cung cảnh ngộ như mình có cách j hay hơn thì cho mình ý kiến , nếu bạn mói bị đang hoang mang có thế gặp mình trao đổi trực tiếp, gặp mình, và nhìn mình chắc ko ai bảo mình bị bạch biến vì nó không lan ra mặt ... rất mong được chia sẻ và có những ý kiến đóng góp để mình có thể khắc phục nó ko lây lan ...​


Email của mình: @gmail.com">hoangthiem.haui@gmail.com


SDT :0977.552.087


Skype: hoangthiem.bsc.dt