Thấy vợ rửa chân cho con riêng của mình, người chồng liền tỏ ý khó chịu.
Từ trước đến nay có lẽ ai trong chúng ta cũng đã quá quen thuộc với câu: “Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mẹ ghẻ lại thương con chồng”. Câu này nói về định kiến lâu năm trong xã hội, từ trước đến nay, người ta luôn nghĩ mẹ kế sẽ chẳng thể nào thương yêu con chồng như con ruột. Tuy vậy, điều đó không có nghĩa là tất cả mẹ kế đều là những người bạc bẽo, đối xử không tốt với con chồng mà trong cuộc sống ngày nay, vẫn còn rất nhiều câu chuyện mẹ kế hết lòng hết sức chăm lo cho con riêng của chồng. Câu chuyện dưới đây là một ví dụ.
Người phụ nữ tên Tiểu Lệ mới đây đã chia sẻ câu chuyện của mình và nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Được biết, cô là mẹ kế của một bé gái đang học tiểu học. Chồng cô tên là Tiểu Trương, trước khi kết hôn với Tiểu Lệ anh đã có một con riêng.
Một ngày nọ sau khi đi học về, bé gái bất ngờ than với Tiểu Lệ rằng mình bị nhức chân. Thương con đi học cả ngày, Tiểu Lệ bèn lấy một chậu nước ấm cho con ngâm chân, sau đó rửa chân, xoa bóp chân cho cô bé. Đúng lúc này, chồng cô là Tiểu Trương đi làm về và nhìn thấy cảnh tượng ấy.
Rửa chân cho con riêng của chồng, người vợ bất ngờ bị chồng phản ứng gay gắt. Ảnh: Sohu
Bất ngờ hơn là thái độ của Tiểu Trương chẳng hề xúc động một chút nào, mà anh lại ngay lập tức kéo tay vợ đứng lên và lớn tiếng với cô. Anh cho rằng vợ mình đang quá chiều hư con gái: “Em đừng chiều hư con được không? Con bé lớn rồi, có thể tự tắm rửa, chăm sóc bản thân”.
Trước phản ứng của chồng, Tiểu Lệ vô cùng ngạc nhiên vì không biết mình sai ở đâu. Cô thật tâm coi con riêng của chồng như con gái ruột nên muốn dành mọi thứ tốt đẹp nhất cho cô bé, khi nghe con than đau chân, người mẹ chỉ muốn giúp con dễ chịu hơn mà thôi.
Người mẹ cho biết cô chỉ muốn con dễ chịu hơn. Ảnh: Sohu
Tuy đã giải thích như vậy nhưng người chồng có vẻ vẫn chưa nguôi giận, anh góp ý với vợ sau này phải dạy dỗ con gái cẩn thận hơn, không được nuông chiều con như thế. Thái độ gay gắt của chồng khiến Tiểu Lệ phải than trời: “Làm mẹ kế sao lại khó quá như thế, chăm sóc 2 bố con hàng ngày vậy mà nhận lại chỉ toàn những sự trách móc”.
Câu chuyện xảy ra tại Trung Quốc nhận được rất nhiều sự chú ý từ cộng đồng mạng. Đa số mọi người đều khen ngợi Tiểu Lệ là một mẹ kế tốt và người bố thực sự đã hơi làm quá trong chuyện này:
- Mẹ kế chăm sóc cho con như thế mừng còn không hết nữa là, bóp chân cho con gái nhỏ thì có gì đâu mà phải gay gắt như vậy nhỉ?
- Tìm được mẹ kế có tâm như vầy khó lắm chứ giỡn, bởi vậy ta nói mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh là thế.
- Ông bố hơi gay gắt quá, thấy con đau chân thì bóp chân giùm con thôi mà có gì đâu gọi là quá nuông chiều. Chừng nào con không đau vẫn bắt bố mẹ phải cơm bưng nước rót, ngâm chân xoa bóp thì hẵng nói.
- Người chồng nên mừng vì đã tìm được một người mẹ tốt để chăm sóc con mình chứ ta, phản ứng hơi quá à nha.
- Chỉ như thế thôi cũng không làm cháu bé bị hư hơn chút nào đâu anh ơi, mẹ kế có tâm thế cơ mà nên chắc dạy dỗ con cũng tốt thôi.
Mẹ kế - con chồng từ lâu vẫn là vấn đề được nhiều người bàn tán, thậm chí là xì xầm soi mói. Chưa kể việc dạy con riêng của chồng cũng là vấn đề khó khăn trăm bề, dễ dàng quá thì sợ đứa trẻ sẽ không vào nề nếp, nhưng chỉ cần nghiêm khắc một chút, người đời sẽ lại nói này nói kia.
Vất vả là thế, tuy nhiên vẫn có không ít câu chuyện cảm động về những người mẹ kế hy sinh hết mình để lo cho con riêng của chồng. Thiết nghĩ với những chị em quyết định lập gia đình với người đã có con riêng, hãy chuẩn bị sẵn sàng một tâm lý thật vững chắc và một tình yêu thương vô bờ bến. Chỉ có tình yêu thương mới có thể khiến gia đình thêm gắn kết và bền vững lâu dài mà thôi.

