11 tuổi, cậu bé chạy chiếc xe lắc đồ chơi thẳng vào lớp học nhưng chẳng ai la mắng, chỉ thấy thương em.
Có những đứa trẻ, đi bộ từ nhà đến trường cách vài trăm mét cũng than mệt, đòi bố mẹ chở. Nhưng cái mệt đó lại là niềm mong ước của những đứa trẻ đôi chân không lành lặn. Được đi bộ vào lớp, chạy nhảy với bạn bè là điều xa xỉ. Lúc nhìn thấy những hình ảnh của cậu bé được đặc cách lái xe vào lớp học, cứ thấy buồn và xót xa.
3 tháng tuổi đã bị u, bác sĩ trả về kêu hết đường cứu
Đặc cách lái xe vào lớp học, nếu được chắc con sẽ xin từ chối nhận, vì nó chẳng khác gì vết thương lòng. Nó nhắc nhở rằng con không được bình thường như các bạn. Cậu bé học sinh này tên là Han Han, năm nay con 11 tuổi. Con là một học sinh đặc biệt vì được phi thẳng chiếc xe lắc tay đồ chơi vào trong lớp.
Ảnh: QQ
Và suốt cả ngày học ở trường, chiếc xe trẻ con ấy dính liền vào con. Nhìn xuống đôi chân bị liệt, teo tóp vì căn bệnh từ lúc 3 tháng tuổi, thấy tội cho đứa trẻ. Khi Han Han chào đời vào tháng 5/2011, con rất khỏe mạnh và hoạt bát. Nhưng 3 tháng sau, bà nội thấy cháu đột nhiên quấy khóc, không ăn không ngủ, trên lưng có cục u.
Bác sĩ nghi đây là u nguyên bào thần kinh, cần kiểm tra chọc dò cột sống. Không ngờ, con bị sốc khi chọc dò, mấy lần thông báo nguy kịch. Cuối cùng bác sĩ nói không cứu được, trả về. Bà nội đau lòng cầm theo oxy cho con thoi thóp để chở về nhà lo hậu sự.
Không ngờ, đi hàng trăm cây số về đến nhà, con lại khỏe và sống sót. Nhưng cũng từ lúc ấy, con đường đến trường của Han Han gặp gian truân. Con khác với những đứa trẻ kia, lúc mới đi học mẫu giáo, con phản ứng mạnh. Con cứ hỏi sao con không thể đứng lên và chơi với bạn. Bạn chọc ghẹo con sao cứ ngồi trên xe bập bênh.
Đáng thương hơn, người mẹ ruột đã bỏ con đi sau khi con đổ bệnh vài tháng. Cũng may khi con gần 2 tuổi, con gặp được người mẹ kế hiện tại. Cô Vu đã luôn ở bên động viên con đi học. Chứ gặp người khác, em nghĩ có khi thằng bé đã phải ở nhà luôn, làm gì có cơ hội đến trường.
Nhờ có mẹ kế, con hòa nhập và thành công vượt qua 3 năm mẫu giáo. Nhưng đến tiểu học lại gặp rắc rối. Vì con khiếm khuyết, đi nộp đơn 5, 6 trường, không nơi nào chịu nhận con vào học. Người mẹ kế không bỏ cuộc, cuối cùng tìm được một trường cho con học.
Từ hiệu trưởng đến cô giáo đều rất tốt, còn thành lập một nhóm chuyên giúp đỡ cho con ở trong lớp. Các bạn sẽ giúp con mang cặp sách, lấy chai nước uống và một số việc khác. Một số bạn nhỏ sẽ hộ tống con ra đến cổng trường, đến được chỗ của mẹ kế.
Ảnh: QQ
Đáng khen là con học rất giỏi, luôn đạt điểm xuất sắc, chăm chỉ, tự lo cho bản thân, còn giúp kế mẫu việc nhà như tự giặt quần áo. Con phải luyện tập rất nhiều như tự tắm rửa, tự thay quần áo, để đạt được những điều đơn giản trong mắt mọi người. Lúc con suýt ngã khi tự tắm, thay vì khóc, con lại nói con không sao.
Em nghe kể tới đây mà nghẹn lòng quá mọi người. Một đứa trẻ hơn 10 tuổi đã phải chịu đựng quá nhiều thứ. Con biết mình mất những gì, nhưng trước mặt mọi người, con luôn tỏ ra mình ổn. Một đứa trẻ lành lặn, có khi 11 tuổi vẫn phải cần mẹ tắm cho. Đằng này, con 11 tuổi, đôi chân bị teo, đã tự làm rất nhiều.
Nể phục tấm lòng người mẹ kế
Để có được một Han Han đặc biệt lái xe đồ chơi vào lớp học, phải kể đến công lao của người mẹ kế. Trong khi mẹ ruột chê con tàn tật mà bỏ đi, người mẹ kế lại xuất hiện và thương con như con đẻ. Lúc gặp con, mẹ kế và bố vẫn chưa là gì của nhau.
Năm 2015, họ về chung một nhà, cô Vu chính thức nhận trách nhiệm chăm Han Han từ mẹ chồng. Sau đó, Han Han còn có một em gái nữa. Mẹ kế nói rằng, chị với Han Han là vừa gặp đã thấy thương. Nhớ lại lần đầu con gọi chị là mẹ, chị đã bật khóc ngay trước cổng trường mẫu giáo.
Và chị sẽ không bao giờ ngừng việc tìm bác sĩ chữa trị cho con. Cho nên khi có người ác ý, nói chị cố ý đăng clip bé Han Han lên để câu view, thể hiện mình là mẹ kế tốt. Chị thẳng thắn đáp trả là chị muốn đăng để tìm bác sĩ trị cho con. Chị cũng đã hỏi ý kiến bé đàng hoàng.
Chỉ cần có người chỉ chỗ đi khám, chị sẽ đưa con đi ngay, dù chỉ có hy vọng nhỏ nhoi. Tình trạng của Han Han là do có vấn đề về thần kinh, cho đến nay vẫn chưa có bệnh viện nào chịu nhận.
Em nói giờ con tặng mẹ túi thủ công, lớn lên con sẽ kiếm tiền mua túi thật to cho mẹ. Ảnh: QQ
“Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mẹ ghẻ mà thương con chồng”, câu này không còn đúng ở nhà bé Han Han. Cuộc đời lấy đi của con quá nhiều thứ, nhưng lại bù đắp cho con người mẹ kế thương con như núm ruột.
Câu chuyện cậu bé lái xe vào lớp học thật sự quá nhiều cảm xúc, vui có, buồn có, xót xa lại rất ấm áp. Rõ ràng trên đời này còn rất nhiều điều tốt đẹp và người tốt bụng. Từ thầy hiệu trưởng, cô giáo đến các bạn cùng lớp của Han Han. Đẹp nhất có lẽ là ý chí nghị lực của cậu bé tật nguyền và tấm lòng kế mẫu yêu thương vô điều kiện.
Cầu chúc cho mẹ con Han Han thật nhiều sức khỏe. Chúc con sớm tìm được bác sĩ chữa trị được căn bệnh cho con.
*Bài viết thể hiện góc nhìn cá nhân, thông tin tham khảo QQ


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1