Hội mẹ kế tuyệt vời Vbiz khiến dân tình ngưỡng mộ vô cùng. Mối quan hệ mẹ con ngày càng thân thiết, đậm sâu. 

Thời gian qua, cụm từ 'mẹ kế' khá nhạy cảm trên mạng xã hội sau câu chuyện xót xa của bé V.A, 8 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, trong cuộc sống vẫn có nhiều mẹ kế tốt bụng và dành cho con riêng của chồng tình cảm, săn sóc chu đáo. 3 người đẹp: Vũ Thu Phương, Đàm Thu Trang và Hải Băng là những người mẹ kế nhận được nhiều lời khen từ dân mạng khi luôn dành sự quan tâm đến con riêng của chồng. 

hình ảnh

Hội mẹ kế tuyệt vời Vbiz khiến dân tình ngưỡng mộ vô cùng

Khi vụ việc đáng buồn kia xuất hiện, dân tình nhanh chóng chia sẻ lại những tâm sự của 3 người đẹp kể trên khi trở thành mẹ kế của các bé. Siêu mẫu Vũ Thu Phương là người chủ động đề nghị chồng đưa 2 con riêng về sống chung sau khi kết hôn với ông xã doanh nhân Trần Thanh Hải vào năm 2011. 

hình ảnh

Tổ ấm của Vũ Thu Phương (Ảnh: FBNV)

Sau 10 năm sống chung, vợ chồng Vũ Thu Phương có 2 con chung. Nữ siêu mẫu làm mẹ của 4 cô công chúa, cô luôn yêu thương và chăm lo cho các con như nhau, được học tập và phát triển trong điều kiện học tập tốt nhất. Vũ Thu Phương từng chia sẻ cách dung hòa mối quan hệ con chung - con riêng như sau: "Bản thân tôi luôn yêu các con riêng như con ruột của mình. Nếu ngay từ đầu mình cứ đặt nặng chuyện con riêng, con chung thì tư duy, cảm xúc của mình sẽ đi theo hướng đấy. Còn tôi thì không, tôi cứ bảo tất cả đều là con của tôi và đối đãi với các bé như con ruột của mình. Tôi đối đãi với con lớn thế nào thì các con út cũng phải y chang như vậy, cách tôi chăm sóc các con cũng như nhau hết".

hình ảnh

Cô dành tình cảm cho các con như nhau (Ảnh: FBNV)

Người đẹp thứ 2 nhận được sự ngưỡng mộ của khán giả khi làm mẹ kế đó chính là Đàm Thu Trang. Kể từ khi bắt đầu mối quan hệ tình cảm với doanh nhân Cường Đô La, mỹ nhân xứ Lạng đã luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho Subeo. Khoảnh khắc cô chăm sóc cho cậu bé được nam doanh nhân chia sẻ trên mạng xã hội và nhận được nhiều tình cảm từ mọi người. 

hình ảnh

Tổ ấm hạnh phúc của Đàm Thu Trang (Ảnh: FBNV)

Khi về chung nhà, Đàm Thu Trang cực kì tâm lý với Subeo vì cậu bé đang bước vào giai đoạn dậy thì. Vợ chồng Cường Đô La cũng chào đón thêm con gái đầu lòng vì thế cả hai rất khéo léo để không ảnh hưởng đến tâm lý của con. Cựu người mẫu chẳng ngại vào bếp trổ tài nấu món ngon cho cậu bé, tự tay cắt tóc cho Subeo khi TP.HCM thực hiện giãn cách xã hội. Cô còn cố gắng tạo điều kiện để 2 anh em được gần gũi, thân thiết với nhau hơn.

hình ảnh

Đàm Thu Trang chăm sóc Subeo chu đáo (Ảnh: FBNV)

Cựu người mẫu từng chia sẻ: "Con nít rất nhạy cảm nên tôi không muốn vồ vập tỏ ra thân thiết hay quan tâm. Tôi chỉ nói chuyện từ từ với Subeo. Tôi dành thời gian đứng từ xa quan sát những hành động, biểu cảm của con, nghĩ về con nhiều hơn để hiểu con muốn gì, cần gì". Bản thân Subeo cũng cảm nhận rất rõ tình yêu thương chân thành của mẹ kế. Đàm Thu Trang kể: "Cậu bé từng nói: "Nếu cô và ba đám cưới xong thì con sẽ có hai người mẹ, một là mẹ Hà, hai là mẹ Trang". Khi nghe con nói câu này tôi rất xúc động. Tôi cảm thấy mình thật sự phải có trách nhiệm với Subeo dù mình không sinh con ra".

hình ảnh

Đàm Thu Trang được nhiều người ngưỡng mộ khi chăm sóc Subeo tình cảm (Ảnh: FBNV)

Mẹ kế được nhiều người ấn tượng thứ 3 là ca sĩ Hải Băng. Sau khi về chung nhà với Thành Đạt, nữ ca sĩ luôn dành tình cảm cho bé Kid, ngay khi có 3 con nữ ca sĩ vẫn đối xử rất tốt với con riêng của ông xã. Cô luôn tạo điều cho các con gần gũi với nhau. 

hình ảnh

Tổ ấm hạnh phúc của Thành Đạt - Hải Băng (Ảnh: FBNV)

Vợ chồng Hải Băng thường tổ chức những buổi đi chơi, du lịch để tăng sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình. Nhờ đó, bé Kid với 3 em cùng cha khác mẹ có mối quan hệ rất thân thiết, yêu thương nhau như ruột thịt. Nhìn vào tổ ấm hiện tại của họ, ai nấy đều không khỏi ngưỡng mộ.

hình ảnh

Nhiều khán giả thích sự thẳng thắn của Hải Băng (Ảnh: Chụp màn hình)

Trên truyền thông, bà mẹ bỉm đông con nhất nhì showbiz từng khiến nhiều người bất ngờ khi chia sẻ bản thân không cho cậu bé gọi mình là mẹ. Chia sẻ về việc này, Hải Băng thẳng thắn: "Thứ nhất, đã nói là con nít thì chúng đáng được người lớn yêu thương. Thứ hai, tôi không phải mẹ mà là cô. Thứ ba, tôi không hề bị ghẻ. Tôi không thể ép mấy bạn có tư duy giống tôi, nhưng nếu có suy nghĩ khác biệt như vậy, tốt nhất đừng nên vô Facebook người khác phán này, phán kia. Ai cũng cần được tôn trọng".

Dù mỗi người một quan điểm, mỗi cách xưng hô nhưng chúng ta đều có thể thấy mọi việc xuất phát từ tình cảm, yêu thương dành đến cho các bé. Ở 1 khía cạnh nào đó các con đã không được may mắn khi bố mẹ không còn chung đường vì thế các con đáng được yêu thương hơn bao giờ hết. Mong rằng, mọi trẻ em đều được yêu thương thật nhiều, thật đong đầy.