Chú rể đã thành tâm quỳ lạy người mẹ kế để tỏ lòng biết ơn gửi đến bà. Nếu không có bà, anh đã không có được hạnh phúc tuyệt vời như hôm nay.
Mạng xã hội vừa chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh cô dâu chú rể quỳ dưới đất, người mẹ ngồi đối diện phải đến nâng 2 con đứng dậy. Biết rõ nguyên nhân, ai nấy đều bồi hồi xúc động, thấy thương người mẹ cả đời tần tảo vất vả và người con rể hiếu thảo, rất hiểu chuyện.
Theo đó, đám cưới diễn ra ở thành phố Nam Dương (Hà Nam, Trung Quốc). Người mẹ trong câu chuyện này chính là mẹ kế, bà tuy không có công sinh thành nhưng lại có công dưỡng dục, nuôi dạy con chồng khôn lớn nên người. Đến khi con trai đến tuổi kết hôn, chồng thì ở xa không về được, bà cũng chu toàn lo liệu không sót bất cứ thứ gì.
Được biết, bố của chú rể ở xa chưa thể về tổ chức đám cưới con. Một tay mẹ kế lo liệu thật tốt, bà còn dành toàn bộ số tiền trong nhà để mua cho con căn hộ mới khang trang, tiện nghi hơn. Trước sự hy sinh to lớn của mẹ, chú rể vừa khóc vừa nói: “Con cảm ơn mẹ, không có mẹ, con không thể có được tình yêu thương trọn vẹn. Không có mẹ, con cũng không thể có được người vợ tốt như vậy. Con cảm ơn công lao dưỡng dục của mẹ”.
Thấy con trai khóc nức nở, người mẹ cũng nhanh chóng vỗ về: “Con trai à, đừng khóc, hôm nay là ngày vui của con. Đây là việc mẹ nên làm”.
Câu chuyện này nhắc nhớ đến trường hợp khác, tuy chẳng phải là mẹ kế nhưng chính người mẹ ruột này đã làm bao người nghẹn ngào bởi ngay trong hôn lễ của con, bà đã bật khóc. Vừa mừng vì con có hỷ sự, vừa khóc vì bà chẳng thể lo cho con đủ đầy vật chất giống như bao người. Gia cảnh thiếu thốn đủ đường, bà chỉ có tình thương bao la dành tặng cho con.
Đã bao giờ bạn tự hỏi, nếu bạn làm cha mẹ, liệu có yêu thương và chăm lo chu đáo cho con như những người mẹ của chúng ta hay không? Nhìn mẹ thức khuya dậy sớm, tần tảo mưu sinh như thế, chúng ta đã quen được cưng chiều thì liệu một ngày trở thành cha mẹ, chúng ta có làm được?
Vì vậy, đừng cho rằng sự yêu thương và những nỗ lực của cha mẹ là điều hiển nhiên phải làm. Nếu không phải vì chúng ta thì cha mẹ đâu phải vất vả nhiều như thế. Hãy dành thời gian cho gia đình, yêu thương và báo hiếu với cha mẹ nhiều hơn bạn nhé!


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1