Ôm con quay trở về nhà ngoại, người phụ nữ cứ tưởng mình sẽ có một chốn dung thân, nhưng không ngờ người mẹ kế lại nhất định không cho mẹ con cô vào nhà.

Người xưa thường có quan niệm con gái là con nhà người ta. Lý do là vì khi lớn lên, con gái sẽ theo chồng và trở thành người nhà họ, hoàn toàn không còn liên quan gì đến nhà bố mẹ ruột nữa. Nghĩ sao mà buồn ghê á các mẹ. Giờ thì quan niệm cũng thoáng hơn lúc trước rất nhiều nhưng chắc hẳn tâm lý gả con đi rồi thì coi như hết trách nhiệm vẫn còn quẩn quanh đâu đó trong suy nghĩ của không ít người. Mới đây, câu chuyện một người phụ nữ ly hôn, ôm con về nhà ngoại bị mẹ kế không cho ở nhà đã khiến nhiều người phải suy nghĩ.

Đây là trường hợp của một người phụ nữ vừa ly hôn, sống tại An Huy. Cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc, vì quá căng thẳng và mệt mỏi, cô chấp nhận ly hôn với 2 bàn tay trắng, chỉ giữ được con gái 5 tuổi bên mình. Không còn nơi nương tựa và bất cứ thứ gì trong tay, người phụ nữ bắt buộc phải ôm con về nhà ngoại, cứ tưởng sẽ có chốn dung thân tạm thời cho hai mẹ con, ai ngờ mọi chuyện lại hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của cô.

hình ảnh

Mẹ kế nhất định không cho 2 mẹ con ở lại. Ảnh: Sohu

Khi trở về nhà, mẹ kế của cô rất tức giận, không cho phép hai mẹ con ở lại, liên tục mang hành lý của cả hai đưa ra ngoài cửa. Bà nói rằng nhà này đã đủ khổ rồi, hơn nữa con gái đã gả đi thì coi như hết trách nhiệm, không thể bắt vợ chồng bà tiếp tục đeo cái gánh nặng này nữa. Nói tóm lại, “Không có tiền thì làm ơn đi cho, lấy chồng rồi đừng có quay về làm khổ mẹ cha nữa”.

Nghe những lời này, người phụ nữ đang ôm con ngủ say sưa trong tay chỉ có thể bật khóc. Những hình ảnh này được lan truyền trên mạng xã hội và nhanh chóng gây ra những làn sóng tranh cãi.

hình ảnh

Người mẹ chỉ có thể ôm con bật khóc. Ảnh: Sohu

Nhiều người cho rằng vì đây là mẹ kế nên mới không thương cho con chồng đổ vỡ hôn nhân. Một thân một mình không chốn nương tựa, giờ về nhà ngoại lại bị xua đuổi như thế thì quả thật vô cùng đắng cay. Rốt cuộc chỉ có mẹ ruột là tốt với mình nhất. Không biết bố của cô ở đâu mà để vợ mình đối xử với con cháu mình như vậy.

Thế nhưng cũng có một số ý kiến phản bác khi đưa ra quan điểm, không phải cứ là mẹ kế mới hành xử như vậy, nhiều người mẹ ruột cũng chỉ cần gả con đi là coi như hết trách nhiệm. Vả lại hoàn cảnh của bên ngoại này có vẻ cũng không khá giả gì, giờ lại phải đèo bồng thêm con gái và cháu đương nhiên người mẹ kế sẽ cảm thấy không vui. Hôn nhân là chuyện riêng của mỗi người, lựa chọn sai lầm thì chính bản thân sẽ phải chịu trách nhiệm, đừng làm khổ mẹ cha đã già.

Câu chuyện hiện vẫn gây ra nhiều làn sóng tranh cãi, bình luận. Mỗi người mỗi ý kiến khác nhau, và đương nhiên cũng sẽ rất khó để nói đúng sai rạch ròi trong chuyện này. Tuy đúng là con cái lớn lên, đã lập gia đình thì phải tự chịu trách nhiệm với cuộc sống riêng của mình, nhưng với hoàn cảnh không có một đồng trong tay, còn phải mang theo con nhỏ, thực sự mà nói người mẹ này cũng không còn cách nào khác ngoài con đường quay về nương nhờ nhà ngoại.

Chẳng phải khi khó khăn vấp ngã, cha mẹ vẫn luôn là người ta nghĩ đến đầu tiên, là cánh cửa duy nhất mỗi đứa con mong ngóng quay về. Thế nên khi vừa ly hôn, trải qua một cuộc hôn nhân thất bại, lại bị chính nhà ngoại ghẻ lạnh, hai mẹ con họ cũng thật sự rất đáng thương.

Hiện nay, vẫn còn không ít người có quan niệm trọng nam khinh nữ khi cho rằng con trai mới là con mình, con gái lớn lên sẽ theo chồng, gả cho nhà người khác, thật đáng buồn thay. Chỉ muốn nhắn nhủ với các bậc làm cha làm mẹ, một khi đã sinh con ra đời, dù con có là trai hay gái, xin hãy đối xử công bằng, yêu thương các con như nhau. Đừng bao giờ có suy nghĩ con gái lấy chồng sẽ chỉ như “bát nước đổ đi”, sẽ tội con lắm đấy ạ.