Thân chào anh chị em (ACE) trong diễn đàn Webtretho,


Trước tiên cho em gửi lời ACE đã kiên nhẫn đọc hết bài viết có phần hơi lủng củng nhưng rất thật của em.


ACE đã ai đi khám tại phòng khám Elizabeth tại quận 10 Hồ Chí Minh chưa ạ? Số là em mới vào HCM công tác nên cũng gọi là có tí lớ ngớ ngày đầu tiên. Em hiện mang thai được hơn 7 tuần nên cũng muốn đi khám xem tình hình thế nào. Em thấy phòng khám Elizabeth gần chỗ ở mà cũng sạch sẽ nên ghé vào xem. Lúc vào thì được mấy bạn nhân viên giới thiệu ở đó toàn bác sĩ Hồng Kong tay nghề cao nên chót dại đi khám. Bác sĩ tên là Xu Xiu Ren gì đó bảo em bị viêm nang âm đạo và điều trị hết hơn 3 triệu. Rồi siêu âm và đặt thuốc. Lúc ra thanh toán tiền thì phải thanh toán số tiền là 3 triệu 800k tiền đặt thuốc 2 lớp để phòng viêm nhiễm nặng đến khi sinh song mới được điều trị tiếp. Lúc nghe bác sĩ chẩn đoán thế em khá hoang mang nên cứ nằm yên cho các bác điều trị.


Đến khi ra thanh toán thì các bác ghi kiểm tra âm đạo hết 400k, siêu âm, soi huyết trắng XNCT ( e cũng nhớ nó nghĩa là gì nữa ạ!) tổng cộng 1 triệu, tiền đặt thuốc gần 4 triệu và không biết các bác làm gì mà em chỉ thấy lau chùi vùng kín và bảo hút dịch huyết trắng và lấy tiền dịch vụ đó, Tổng cộng là hơn 6 triệu. Thì em nghĩ chắc Hồ Chí Minh đắt đỏ nên giá đó chắc cũng ok.


Nhưng đến khi nói chuyện một cùng chị bạn thì mới biết phòng khám này không được uy tín lắm. Em mới đến đó thì các chị bảo đi đặt thêm thuốc phòng chống viêm tiếp. Do đã chuẩn bị chút tâm lí nên em hỏi giá trước thì họ bảo 1 triệu một lần đặt. Em: đặt thế là xong hả chị? Các chị bảo đặt 7 lần mới xong. Vậy em tính ra la hết 10 triệu, em thấy chat quá mới hỏi cho em xin tên thuốc để em tự đặt. Thì các chị cứ lờ đi không trả lời và giục em vào để bác sĩ đặt thuốc tiếp. Nhưng em gặng hỏi quá nên họ bảo là đó là Vitamin C để kháng khuẩn bảo vệ không bị viêm lây. Có ACE nào đã được bác sĩ đặt vitamin C chống viêm nang chưa ạ? Em thật sự mù tịt về vấn đề này. Rồi họ hỏi nhà em ở đâu để họ chở về. Em yêu cầu xin lại hoá đơn hôm qua thì họ đổ là đã đưa hoá đơn rồi họ viết bừa một cái hoá đơn khác không có chữ kí dấu phòng khám và cũng không có giấy tờ ghi lại bệnh tình của em.


Đến đó thì em ngỡ là mình chót dại rồi, chưa bao giờ đi khám ở phòng khám nào mà bác sĩ lại có thái độ úp mở về thuốc và tình trạng bệnh nhân như vậy. Rồi còn thét giá trên trời. Em hy vọng chị em đi khám thì nên tỉnh táo chớ có dại mà bị nó chặt chém như em.


Bây giờ em hoang mang không biết khám ở đâu cho tốt. Em nghe mọi người giới thiệu phòng khám Bé Bị nhưng hình như chỉ siêu âm chứ không chữa bệnh phụ khoa. Rồi em lượn qua chỗ bác sĩ Tạ Thị Thanh Thuỵ ở BB2 gần bệnh viện HÙng VƯơng nhưng trên biển thì lại ghi tên bác sĩ Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Thi Cẩm Hồng ( nội nhi ), nên không biết có đúng là phòng khám của bác sĩ Thuỷ không. Rồi em lại nghe nói bác sĩ Mĩ Nhi ở quận 10 cũng tốt.


Giờ em bị loạn thông tin. Em rất hy vọng anh chị nào biết bác sĩ nào khám thai và phụ khoa tốt ( ở quận 10) có thể giới thiệu cho em. Giờ thai nhi dã được 8 tuần tuổi sắp chạm ngưỡng 12 tuần để kiểm tra độ mờ da gáy. Em rất hy vong nhận được thông tin chia sẻ của ACE trong diễn đàn.


Cảm ơn anh chị em và chúc anh chị em một ngày thật vui vẻ,


Thân ái,