Một bức ảnh về “tác phẩm nghệ thuật” làm từ rau củ của một phụ huynh đang khiến cộng đồng mạng thích thú. Chuyện là con có hoạt động ở lớp, cần mang theo một con vật được tạo hình từ rau, củ, quả để cùng các bạn tham gia. Thế là mẹ quyết định tự tay thực hiện, vừa tiết kiệm vừa thể hiện tình yêu dành cho con.
Nguyên liệu nhìn qua cũng khá đơn giản, chủ yếu là rau xanh. Phần thân và đầu được tạo nên từ những lớp rau cải, phía trên cắm thêm lá dài làm tóc. Để “nhân vật” có hồn hơn, người mẹ còn gắn hai con mắt tròn xoe, tạo phần mũi và miệng, phía cổ không quên đính thêm một chiếc nơ màu hồng nổi bật.
Nghe mô tả thì có vẻ đây phải là một tác phẩm vô cùng dễ thương. Nhưng đến khi nhìn thành phẩm, nhiều người lại phải bật cười bởi nhân vật có biểu cảm khá đặc biệt: hai mắt mở to, mái tóc dựng lên, khuôn mặt vừa ngơ ngác vừa có chút… khó diễn tả.
Chính người mẹ cũng tự nhận rằng mình đã cố gắng hết sức nhưng kết quả vẫn “ngoài khả năng”. Có lẽ trong đầu mẹ là một con vật đáng yêu bước ra từ thế giới rau củ, còn thực tế lại cho ra đời một nhân vật mà nhìn một lần là khó quên.
Dù vậy, điều khiến bức ảnh nhận được sự yêu thích lại chính là sự vụng về đáng yêu ấy. Không phải phụ huynh nào cũng khéo tay, càng không phải ai cũng có khả năng biến vài cây rau thành một tác phẩm đẹp như trên mạng. Nhưng việc ngồi lựa từng chiếc lá, ghép từng bộ phận, gắn mắt rồi còn cẩn thận thắt thêm chiếc nơ cho thấy người mẹ đã dành không ít thời gian cho hoạt động của con.
Nhiều phụ huynh nhìn hình ảnh này chắc cũng thấy mình trong đó. Mỗi lần trường thông báo “phụ huynh cùng con làm sản phẩm sáng tạo”, người hồi hộp nhất đôi khi chẳng phải học sinh mà chính là bố mẹ. Tối hôm trước cả nhà hì hụi cắt, dán, tô, vẽ; đến lúc hoàn thành chỉ biết tự động viên: “Quan trọng là tinh thần tham gia!”.
Và có lẽ tác phẩm này cũng vậy. Có thể chưa giành giải về độ giống con vật nào đó, nhưng nếu lớp có thêm giải “nhân vật rau củ có biểu cảm khó quên nhất” thì ứng viên này chắc chắn rất sáng giá.
Sau cùng, thứ đáng nhớ nhất không phải tác phẩm đẹp đến mức nào, mà là sau này đứa trẻ có thể nhìn lại và biết rằng đã từng có một buổi tối mẹ ngồi hì hụi với mớ rau chỉ để sáng hôm sau con có thứ mang đến lớp cùng các bạn. Còn nó giống con gì thì… thôi, cứ để trí tưởng tượng của mỗi người tự quyết định!

