Con mình từng bị nấm miệng chỉ vì mình chủ quan với cặn sữa...

Đúng các mẹ không nghe nhầm đâu.

Có một khoảng thời gian bé nhà mình bị nấm miệng, mà sau này nghĩ lại mình vẫn còn thấy áy náy. Lúc đó con mới hơn 1 tuổi, bú sữa là chính nên sau mỗi cữ bú trong miệng lúc nào cũng còn một lớp trắng. Mình cứ nghĩ đó chỉ là cặn sữa bình thường, vài hôm sẽ tự hết nên cũng không để ý nhiều.

Thỉnh thoảng mình vẫn lau miệng cho con, nhưng thú thật là không đều và cũng không kỹ. Có hôm con bú xong ngủ luôn, mình sợ đánh thức nên thôi. Có hôm con quấy quá thì lại bỏ qua.

Đến khi thấy những mảng trắng trong miệng không mất đi, bé bú ít hơn bình thường và có vẻ khó chịu, mình mới đưa con đi khám. Bác sĩ giải thích đó là nấm miệng và cũng dặn mình phải chú ý vệ sinh khoang miệng cho bé sau mỗi cữ bú, vì cặn sữa để lâu kết hợp với việc vệ sinh chưa kỹ có thể tạo điều kiện để nấm phát triển.

Thời gian đó thật sự rất áp lực. Nhìn con bú không ngon, quấy nhiều mà mình chỉ trách bản thân vì đã nghĩ "để mai lau cũng được".

Từ sau lần đó, mình thay đổi hẳn. Sau mỗi lần bé uống sữa hoặc ăn xong, mình đều dành vài phút vệ sinh khoang miệng bằng gạc. Lúc đầu con không hợp tác lắm, nhưng làm đều mỗi ngày thì bé cũng quen dần. Mình không còn đợi đến khi nhìn thấy cặn sữa hay mảng bám mới vệ sinh nữa.

Mình chia sẻ câu chuyện này không phải để làm các mẹ lo, mà chỉ mong nếu bé nhà mình còn nhỏ, các mẹ đừng chủ quan như mình trước đây. Chỉ vài phút mỗi ngày thôi nhưng đôi khi lại giúp mình tránh được rất nhiều điều không mong muốn.

Các mẹ có vệ sinh khoang miệng cho bé sau mỗi cữ bú không? Mình cũng muốn nghe thêm kinh nghiệm của mọi người.