]
Tình hình là nhà em đến giờ được 33t rồi ,mấy hôm trước chân tay vẩn bt mà từ hôm em bắt đầu đi tập thể dục buổi tối về thì hôm sau chân em co dấu hiệu to lên và vẫn tiếp tục to hơn cho đến hn cũng phải được 6 ngày rồi. Mẹ em bảo là bị xuống máu chân,cứ xuống máu 3 lần là đẻ.E thì chẳng bít là bị xuống máu hay bị phù chân nửa.Với lại em không hiểu xuống máu 3 lần là như tn? chân cứ to lên rồi lại nhỏ đi 3 lần hay tn????? em đi khám định kì thì lúc nằm lên bàn khám anh bs cung đã thấy chân to nên sờ thử chân rồi nhưng không nói gì cả. Đến lúc em hỏi thì anh bs xem xong kết quả kt nước tiểu thì bảo bt không vấn đề nhé.Nhưng em thấy chân em chẳng có dấu hiệu nhỏ đi gì cả, nó to lên làm em thấy các ngón chân cứ vướng vướng vào nhau không thoải mái chút nào.


Với lại thêm vấn đề bên lề nữa là, dạo này em đi lại thì vẫn bt , nhưng khi ngồi xuống thảm, hay ngồi thấp 1 tí thì đứng lên di chuyển thấy rất khó khăn và khó chịu nũa, vậy có phải là bụng em tụt rồi không hay chỉ là giờ bụng to hơn nên nó thế?


Có mẹ nào như em hay đã trải qua tình huống này rồi thì vào đây chia sẻ chút kinh nghiêm nhe!!!