Năm 2009, một sự kiện y học hiếm gặp đã khiến truyền thông toàn cầu “dậy sóng” khi một người phụ nữ tại Mỹ sinh cùng lúc 8 em bé.
Câu chuyện tưởng chừng chỉ có trong phim này nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý, kéo theo hàng loạt tranh luận về y khoa, đạo đức và khả năng nuôi dạy con cái.
Nhân vật chính là chị Natalie Suleman, từ một người phụ nữ bình thường bỗng chốc trở thành cái tên được cả thế giới biết đến với biệt danh “bà mẹ bạch tuộc”. 17 năm trôi qua, cuộc sống của người mẹ này và những đứa trẻ đặc biệt ấy giờ ra sao?
Ca sinh 8 gây chấn động thế giới vào năm 2009.
Hành trình mang bầu và sinh 8 con đầy gian nan
Trước khi mang thai 8, Natalie Suleman đã là mẹ của 6 đứa trẻ. Tất cả các con của cô đều được thụ thai nhờ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF).
Với mong muốn có một gia đình đông con, cô tiếp tục thực hiện IVF thêm một lần nữa. Tuy nhiên, điều không ai ngờ là số phôi được chuyển vào cơ thể đã phát triển thành 8 thai nhi, một trường hợp cực kỳ hiếm.
Theo các chuyên gia, ngay cả việc mang song thai hay tam thai cũng đã tiềm ẩn nhiều rủi ro như sinh non, tiền sản giật, tiểu đường thai kỳ… Với trường hợp mang thai 8, mức độ nguy hiểm tăng lên gấp nhiều lần.
Natalie từng được khuyến nghị giảm số lượng thai để đảm bảo an toàn, nhưng cô đã từ chối. Quyết định này trở thành tâm điểm tranh cãi, khi nhiều người cho rằng nó quá mạo hiểm.
Trong suốt thai kỳ, cơ thể cô phải chịu áp lực khổng lồ. Việc mang 8 thai nhi khiến tử cung giãn nở vượt mức bình thường, kéo theo hàng loạt nguy cơ về sức khỏe. Các bác sĩ buộc phải theo dõi sát sao từng ngày để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và con.
Ngày 26/1/2009, ca sinh lịch sử diễn ra tại một bệnh viện ở California. 8 em bé, gồm 6 trai và 2 gái chào đời khi mới khoảng 30 tuần tuổi.
Do sinh non, các bé đều có cân nặng rất thấp, dao động từ khoảng 680g đến gần 1,5kg. Tất cả phải được chăm sóc trong lồng ấp trong nhiều tuần.
Điều kỳ diệu là cả 8 em bé đều sống sót và phát triển bình thường. Ca sinh này ngay lập tức được ghi nhận là một trong những trường hợp sinh đa thai thành công hiếm hoi nhất trên thế giới.
Ca sinh được đánh giá là kỳ tích nhưng cũng kéo theo nhiều tranh cãi.
Tuy nhiên, đi cùng sự ngưỡng mộ là làn sóng chỉ trích dữ dội. Công chúng đặt câu hỏi về trách nhiệm của người mẹ khi đã có 6 con nhưng vẫn tiếp tục sinh thêm. Bác sĩ thực hiện IVF cũng bị cơ quan chuyên môn xử lý vì vi phạm quy định về số lượng phôi được chuyển. Áp lực dư luận khiến cuộc sống của Natalie đảo lộn hoàn toàn.
Sau ca sinh, Natalie trở thành mẹ của 14 đứa trẻ, con số khiến bất kỳ ai cũng phải choáng ngợp. Việc nuôi dạy cùng lúc nhiều con nhỏ khiến cô rơi vào tình trạng quá tải cả về thể chất lẫn tài chính.
Chỉ vài năm sau, Natalie lâm vào khủng hoảng nghiêm trọng. Năm 2012, cô buộc phải tuyên bố phá sản với khoản nợ lên tới khoảng 1 triệu USD. Nhà cửa bị tịch thu, cô và các con phải chuyển về sống nhờ bố mẹ.
Để duy trì cuộc sống, Natalie từng làm nhiều công việc khác nhau, kể cả đóng phim người lớn, chỉ với mục tiêu duy nhất: nuôi con.
Có thời điểm, cô chỉ ngủ 3 - 4 tiếng mỗi ngày. Phần lớn thời gian còn lại dành cho việc cho con ăn, thay tã, dọn dẹp và xoay xở cuộc sống. Áp lực kéo dài khiến Natalie từng rơi vào trạng thái kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần.
Tuy nhiên, bước ngoặt đến khi cô quyết định thay đổi cách sống. Natalie dần rút lui khỏi phim trường, tập trung vào gia đình và xây dựng cuộc sống ổn định hơn. Nhờ sự hỗ trợ từ các chương trình xã hội và nỗ lực cá nhân, cuộc sống của cô dần đi vào quỹ đạo.
Hiện tại, Natalie cùng các con vẫn sống tại California trong một căn hộ giản dị. Dù không dư dả, nhưng cuộc sống của họ được mô tả là ổn định và có kỷ luật. Các con lớn đã trưởng thành, có thể phụ giúp mẹ việc nhà, thậm chí một số đã đi học đại học hoặc đi làm.
Đáng chú ý, vóc dáng của Natalie sau sinh cũng khiến nhiều người bất ngờ. Dù từng mang thai 8 và gặp các vấn đề về sức khỏe như thoát vị đĩa đệm, cô vẫn duy trì được thân hình gọn gàng. Bí quyết của cô nằm ở việc tập luyện thể thao đều đặn và theo đuổi chế độ ăn uống lành mạnh, chủ yếu là ăn chay.
Những đứa trẻ trong ca sinh 8 đặc biệt nay đã bước vào tuổi thiếu niên. Điều đáng ngạc nhiên là những đứa trẻ đều có ngoại hình ưa nhìn, cao ráo. Dù sinh non và từng có khởi đầu khó khăn, các em được nhận xét phát triển tốt, ngoan ngoãn và có ý thức kỷ luật cao. Mỗi người có một cá tính riêng, nhưng đều được mẹ dạy dỗ theo hướng tự lập và yêu thương lẫn nhau.
Sau nhiều năm đối mặt với chỉ trích, Natalie cho biết cô đã học được cách không để dư luận chi phối cuộc sống. Với cô, điều quan trọng nhất là các con khỏe mạnh và trưởng thành tử tế. Hạnh phúc không nằm ở việc được công nhận, mà ở những điều giản dị mỗi ngày trong gia đình.
Những đứa trẻ nay đã 17 tuổi, khoẻ mạnh, ngoại hình sáng và ngoan ngoãn.

