🐜 Kiến bị đau chân

Một buổi chiều cuối tuần mát mẻ, Bống (3 tuổi) đang ngồi bệt xuống nền nhà, chăm chú nhìn một chú kiến nhỏ bò dọc theo bờ tường. Quan sát hồi lâu với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, bé bỗng kéo áo mẹ:

– Mẹ ơi, mẹ nhìn nè, con kiến này bị sao ấy, nó không chịu đi mà cứ bò bò hoài à!

Mẹ đang nhặt rau, ngẩng đầu lên hỏi:

– Kiến bị sao cơ?

Bống đáp ngay:

– Chắc nó bị đau chân hả mẹ?

– Sao con nghĩ vậy?

Bống chỉ tay vào chú kiến, giải thích rất tự tin:

– Thì mẹ nhìn xem, con đi bằng hai chân, đứng thẳng như thế này nè. Bạn kiến có chân mà cứ nằm bò ra sàn. Ủa mà mẹ ơi... sao nó có một, hai, ba... nhiều chân quá vậy?

Mẹ bật cười rồi bế Bống vào lòng:

– Ôi, bạn kiến không bị đau chân đâu. Kiến có tới 6 cái chân. Khi di chuyển, kiến dùng cả 6 chân để bò. Kiến không giống mình đi bằng 2 chân đâu con.

Bống im lặng vài giây, nhìn chú kiến thật kỹ rồi gật gù như vừa khám phá ra một bí mật lớn lao.

Bé ghé sát xuống, thủ thỉ với chú kiến:

– À, vậy là mày có 6 chân nên phải bò bò hả? Mày ăn bánh không, tao lấy bánh cho mày. Nhưng tao cho mày bánh thì mày đừng cắn tao sưng chân nha!

Nói xong, Bống chạy biến vào nhà tìm bánh cho kiến.

💬 Trẻ nhỏ luôn nhìn thế giới bằng những suy luận rất riêng. Với Bống, thấy ai có chân mà không đi như mình thì chắc chắn là... đau chân rồi! 😄🐜💕

hình ảnh