Em biết khi hỏi chuyện này đa phần các anh chị sẽ đánh giá e tệ lắm, nhưng e thật sự ko biết hỏi ai và suy nghĩ nhiều quá, hoang mang quá ....
Số là chôk e và e đã ly thân nhau 1 thời gian, lần cuối cùng tụi em quan hệ là ngày 20-04-2013 .... không dùng biện pháp tránh nào và cũng ko XT vào trong, tụi e quan hệ 3 lần trong đêm..! sau đó tụi e ko còn gặp nhau nữa... ngày 12-05-2013 e đã quan hệ với 1 người khác... và uống hai viên TTKC theo chủ dẫn của thuốc ...!
Sau đó e thử que và lên hai vạch đỏ rất đậm ... Em thử liên tục các ngày tất cả 7 que rồi đi khám
ngày 27 e đi khám thì nội mạc dày.. Bs hẹn 1 tuần ... Ngày 2-6 thì phát hiện thai sớm và ngày 6-6 thai đã làm tổ, đc 5 tuần ạ.Nhưng ngày 22-6 thì thai đã được 8 tuần tuổi ..
Nay chôk em và em đã quay về, chôk bắt đầu thương e và con lại... nhưng e lại càng cảm thấy áy náy, e yếu nên ko dám chọc thử ối để lén chôk xét nghiệm DNA của pé.. hixhixx mẹ cứ chửi e hok đàng hoàng e cũng sẽ hiểu, nhưng xin cho e ý kiến.. e thật sự lo nếu ko phải con của chôk sẽ làm a ấy rất tổn thương .. xin giúp em