Chào cả nhà!!


Có ai như em k? coi chồng là nhất. cs tươi đẹp khi tình cảm vợ chồng đẹp. cs buồn chán, mất ý nghĩa khi vợ chồng mâu thuẫn. em luôn luôn k thể giành phần thắng mỗi khi mâu thuẫn với chồng. rất hay phải chịu cảnh ấm ức, nhẫn nhịn. thực sự là mệt mỏi lắm rồi. Có các anh, các chị nào có thể gặp gỡ chia sẻ với em, giúp e thấy cs trở nên có ý nghĩa ngay cả khi k có chồng k? e muốn có nhiều mối qtam trong cuộc sống với những người xung quanh để bớt hiu quạnh, muốn tách mình khỏi tình yêu quá sâu đậm này.


Em sẵn sàng kết bạn, giúp đỡ, chia sẻ nghiêm túc với mọi người một cách lịch sự nhất. (E chỉ đơn giản là muốn tìm niềm vui mới trong cs chứ k phải muốn tìm bạn tình quan hệ. )


Em xin cảm ơn cả nhà!