Câu nói: “Tốt hơn hết sống trên đời hãy nên tôn trọng mọi người” có vẻ rất đơn giản, chỉ mất 0,02 năng lượng để nói ra và 0,01 năng lượng để nghe hiểu. Nhưng để thực hành thì sao? Đó là một việc rất khó, đòi hỏi thời gian và công sức nhiều hơn.
Từ đây, mỗi người hãy thầm nhắc mình: “Con nguyện tôn trọng tất cả chúng sinh”. Khi đối diện với người giàu hay nghèo, người quen hay lạ, ta đều giữ lòng tôn trọng (tôn trọng thậm chí còn cao hơn cả thương yêu). Ngay cả với những người xấu, ta cũng không dám khinh thường, bởi họ vẫn là con người, là chúng sinh, và họ vẫn có cơ hội trở thành người tốt. Những người nghèo khó lo âu hay kẻ mưu toan gian dối, dù thế nào, ta cũng không nên xem thường. Hễ nghĩ đến chúng sinh, trong lòng ta chỉ nên khởi tâm tôn trọng mà thôi.
Hãy kiên trì thực hành tôn trọng tất cả chúng sinh trong suốt bảy ngày. Sau bảy ngày, ta sẽ thấy đạo đức khiêm hạ bỗng nhiên xuất hiện trong tâm mình và tự nó vận hành. Đạo đức ấy sẽ theo ta không chỉ trong kiếp này mà còn qua nhiều kiếp về sau.
Xin cho con luôn biết lỗi mình
Trích sách NHỮNG ĐIỀU THÚ VỊ TỪ TRUYỆN TÍCH PHÁP CÚ cuốn 14 - bài THẤY PHÁP LÀ THẤY NHƯ LAI

