Bạn nào có cùng suy nghĩ, "yên ổn" rồi cùng nhau lo sự nghiệp thì ghé vào tìm hiểu nhé.
Mình dân tỉnh, mà học xong đh, đang ở sg. Mọi người cứ thích lo sự nghiệp, ổn định tài chính rồi mới lập gia đình. Nhưng mình thấy gia đình nó phải hơn sự nghiệp. Giàu có thì rất tốt, nhưng hạnh phúc mình thấy tốt hơn. Nên muốn lập gia đình ở cái tuổi 24 25(nay 23). Bạn nào có cùng suy nghĩ, bay vào nè.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Bạn cũng có cùng suy nghĩ ấy hả.....Khó nc quá :(
Um minh gv
Mình ở Thủ Đức bạn ơi.