hình ảnh

Công đức của Đức Phật mãi mãi vô biên vô tận. Hình ảnh của Người là ánh sáng trong trái tim chúng ta, dìu dắt ta qua những kiếp luân hồi, bớt vấp ngã, bớt chìm trong tăm tối và đau khổ, để dần tìm thấy con đường sáng hướng đến giác ngộ, giải thoát.

Khi ta trở về với ánh sáng của Đức Phật, ánh sáng ấy bắt đầu rọi vào tim và thay đổi từng suy nghĩ. Một ý nghĩ sai lầm vừa khởi lên, trong tâm lại có một sức mạnh khiến ta phải xét lại, ngăn mình tiếp tục đi theo ý nghĩ đó.

Cứ từng ý nghĩ một, qua nhiều năm tu tập, ta từ bỏ dần những suy nghĩ xấu và những suy tư cao đẹp dần xuất hiện. Chính từ sự chuyển hóa âm thầm ấy, ta đang từng bước trở thành một con người khác.