"Khi ta mưu tính nhiều quá, ta xoay xở để tìm cái lợi cho mình nhiều quá, thì Thần Thánh trên cao bỏ mình ra.

Còn nếu ta không mưu tính cho mình, thì ta chỉ lo cho mọi người, ta lo cho Phật Pháp, lo cho đất nước, lo cho cuộc đời, lo cho cộng đồng, lo cho xã hội. Thì phần ta: ở trên lo. Ta lo việc của Phật, thì Phật lại lo việc cho ta. 

Mà Phật lo cho ta thì lại gấp bội lần cái ta tự lo cho ta. Nhưng mà để thực hiện được điều này thì cái niềm tin của ta đối với luật nhân quả, niềm tin của ta đối với Đức Phật phải kiên cường như núi, không lung lay, thì mới làm được điều này.

Còn khi mà cái niềm tin của ta nó yếu, ta sợ đủ thứ hết. Ta làm việc tốt nhưng mà ta cứ sợ mình bị thiệt thòi, ta không dám làm việc tốt, thế là ta phải xoay lại, lui lại, mưu tính trở lại, là ta trở lại đi cái con đường là đi tìm cái sự ích kỷ, rồi Thần Thánh lại buông ta ra.


 


Còn nếu ta cứ kiên cường lo cho mọi người, yên chí giùm là Trời Phật sẽ lo cho ta. Thầy nói câu này là Thầy xác quyết, nhưng mà không biết mọi người có dám tin Thầy hay không?"


(SPKY)

hình ảnh