Nghe rất hay, rất đã tai. Nhưng có nhiều người tin, làm theo, thì đích đến chưa thấy đã thấy vực thẳm. Thành công chưa thấy đã nợ nần, thất bại chồng chất.
Ta chưa biết đích đến là gì, ta chưa biết mọi người cần gì, ta chưa chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo mọi thứ thì làm sao mà đi đến đích được, làm sao mà thành công được. Vậy mà vẫn có nhiều người tin vào những câu nói rất êm tai, đơn giản ấy. Rồi vùi đời mình trong thất bại đau khổ, kéo theo nhiều người cùng khổ theo.
Cũng vậy, có người nói hễ có tu sẽ có ngày chứng. Đó cũng là một điều hiểu lầm, một tà kiến gây nguy hiểm cho mọi người.
Ta tu cái gì, ta hướng đến mục tiêu gì, lộ trình tu hành từng bước ra sao, ta chưa biết chuẩn xác thì làm sao nói một cách đơn giản rằng hễ có tu sẽ có ngày chứng được.
Có khi càng tu ta càng đi lùi vì tu sai với lời Phật dạy.
Phật dạy ta từ bi thương yêu mọi người, còn ta càng tu càng xa lánh mọi người. Phật dạy ta thương yêu giúp đỡ mọi người, còn ta càng tu càng vị kỷ, càng lười biếng, chẳng nghĩ đến ai.
Phật dạy ta tu diệt trừ bản ngã, còn ta càng tu càng kiêu mạn ngút trời.
Nên ta đừng khờ dại tin vào câu nói đơn giản đó mà chủ quan, làm đời mình tiêu tan.
Ta phải sửa lại rằng:
Hễ ta có lòng tôn kính Phật tuyệt đối,
Có tình thương yêu chúng sinh vô hạn,
Có tâm khiêm hạ tột cùng,
Có phương pháp thiền định chuẩn xác hướng về mục tiêu vô ngã,
Thì ta sẽ có đích đến là giác ngộ. Ta từng bước kiên định đi trên con đường ấy mà chẳng cần tính thời gian bao lâu nữa.