Xin chào các mẹ ! hôm nay cũng đắn đo khá nhiều nhưng mình vẫn quyết định lên đây tâm sự với các mẹ mong tìm được lời động viên và góp ý !


Mình khổ tâm lắm các mẹ ạ.lấy chồng đã hơn 3 năm rồi mà vẫn chưa có con ra đường gặp ai cũng hỏi làm mình quá xấu hổ chỉ biết chống chế là đang kế hoạch.có những người đồng cảm người ta động viên an ủi còn gặp người ác ý người ta đi tuyền truyền khắp nơi là mình bị bệnh này bệnh khác nên không đẻ được.về nhà mặt mẹ chồng lúc nào cũng nặng như chì cả ngày không được một câu hỏi han chỉ ngồi than ngắn thở dài còn ý tứ tiếng ra tiếng vào.nói thật lòng nhiều đêm mình không ngủ được.nghĩ đời mình sao khổ quá.cũng may anh xã cũng hiểu và thương mình rất nhiều lúc nào cũng bên cạnh động viên.hai vợ chồng cũng khám hết các bệnh viện ở quê rồi.nhưng kết quả không khả quan.anh ấy thì hơi yếu,còn mình bị tắc vòi trứng.bây giờ phải điều trị lâu dài.nghe xong thấy càng ngao ngán.hôm trước tình cờ mình được giới thiệu đến Phòng Khám Hoa Hồng này.nghe chị ấy kể mình cũng hy vọng nhiều hơn.nghe nói là có các bác sỹ trong viện sản trương ương ra khám ở đấy,mà còn là các trưởng khoa nữa.mà chị ấy kể đã có mấy người thành công rồi,và chính bản thân chị ấy cũng may mắn sau nhiều năm điều trị khắp nơi mà không được..mình quyết định lần này cùng ông xã khăn gói lên Hà Nội để khám.


Các mẹ các chị đã có ai từng khám và điều trị ở đây chưa?cho mình ý kiến với ạ?