chả là từ trc đến h e rất là gầy 1m62 nặng tb 41,5kg sau đợt hè đi chơi bời với gia đình về e chỉ còn có 38 kg nên càng bị chê gầy. e ăn uống thì đều lại + thêm chăm chỉ uống sữa(ensure cho ng gầy) mà tình hình vẫn hok tiến triển. suốt ruột wá sợ ax thấy thiếu sức sống đi mới e khác mất nên e lập topic này hi vọng chị e nào có cung mục tiêu fấn đấu vào share kinh nghiệm với e.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Mềnh mún xuống 55kg mà xuống hok đc :((
Dạo này sáng nào cũng dậy 5g đi tập thể dục thẩm mĩ,mệt toát cả mồ hôi ra.Xong về chiến...