Mang thai và chia sẻ cùng Mẹ Uyên My - tầng 66 - , yêu thương dâng tràn, hạnh phúc dài lâu, ân tình đậm sâu, vạch 2 thắm đượm,thai kì mỹ mãn
Em vinh hạnh được đại diện Khai bút tầng 66 cả nhà nhé!
Các chị em thương mến! Vậy là từ khi xây nhà đầu tiên đến nay cả nhà mình đã cùng nhau đi được 1 quãng đường khá dài, đã trãi qua đến 65 tầng yêu thương để rồi lại đón nhận thêm 1 tầng mới với biết bao niềm vui, hạnh phúc, may mắn, bình an, bất ngờ…và đôi khi cả nỗi buồn cần được sẻ chia. Hãy cùng nắm tay nhau, cùng chung nhịp thở, cùng hòa tiếng cười, cùng chia nhau những gì quý giá nhất trong cái tình cái nghĩa để cuộc sống này luôn là bình mình ấm áp nhé!
Em xin cầu chúc đến những chị em đã được làm mẹ, đã nghe được tiếng con trẻ bi bô, có nhiều sức khỏe, nhiều nghị lực, nhiều kiên nhẫn, nhiều và nhiều cái khác nữa….để nuôi con khỏe dạy con ngoan…Chúc các bé ăn ngoan chóng lớn, ngủ đúng giấc ăn đúng giờ để các chị còn thời giờ nghỉ ngơi và chăm sóc sắc đẹp, đừng để thời gian trôi qua vì con trẻ mà ko chăm chút cho bản thân các chị
nhá nhá!
Em xin cầu chúc đến những chị em bầu bì, 9 tháng 10 ngày mang nặng được bình an, đủ tháng đủ ngày để mẹ tròn con vuông, để được khóc khi nghe tiếng con trẻ chào đời, để được cười khi nhìn con thơ ngủ.
Em xin cầu chúc đến những chị em đang mong con, đang khát khao được ôm lấy 40 tuần khó nhọc, đang mơ ước được đau với cái đau của những bà mẹ trẻ khi sinh con sẽ đón nhận điều bất ngờ, sẽ được cảm nhận giây phút hạnh phúc khi cầm trên tay 2V đỏ thắm.
Cuối cùng em xin đại diện cả nhà cảm ơn đến tấm chân tình mà MUM đã dành cho chúng em, gửi đến Chị những tình cảm thân thương nhất mà chúng em có được trong thời gian qua, chúc Chị Hai luôn tươi trẻ và hạnh phúc,
:100::100::100::100::100::100::100::100::100::100::100::100::100::100::100::100::100::100::100: Ôi lo cho chị Cua quá. Khổ thân chị, sao mà bệnh hoài :Worried:
Em cám ơn cả nhà :Kiss::Kiss::Kiss::Kiss::Kiss: Sáng nay nhận được bao nhiu sms, pm của mọi người.. Xúc động quá quá :Crying::Crying::Crying::Crying::Crying::Crying::Crying::Crying::Crying:
Cầu mong chị Cua bình an vô sự, mong rằng những điều tốt nhất sẽ đến với chị Cua! :100::100::100::100::100::100::100::100::100::100::100::100::100::100:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 76
Ôi lo cho chị Cua quá. Khổ thân chị, sao mà bệnh hoài :Worried:
Hờ hờ, thèm thật í, mà chồng thì ko chịu ăn mấy món này nên ko...
(Dân trí) - Số phụ nữ thực hiện thụ tinh ống nghiệm hiện đã tăng gấp đôi so với những năm...