Mình từng có một khoảng thời gian khá “lười” vệ sinh miệng cho con. Không phải là không quan tâm đâu, mà đơn giản là mỗi lần làm là một lần con không chịu hợp tác. Mẹ cầm khăn/gạc tới là bé quay mặt, ngậm miệng, có hôm còn khóc nên mình cứ nghĩ thôi để lúc khác làm.
Nhưng “lúc khác” nhiều khi thành… ngày mai luôn
Sau đó mình bắt đầu tìm hiểu kỹ hơn về việc vệ sinh răng miệng cho bé nhỏ và quyết định tập lại từ đầu. Mình không ép con phải làm thật lâu hay phải làm hoàn hảo, chỉ cố gắng biến nó thành một thói quen nhỏ mỗi ngày.
Hiện tại mình đang dùng gạc răng miệng theCi cho bé. Mình thấy loại này khá tiện vì cách sử dụng đơn giản. Mình thường vệ sinh tay trước, quấn gạc quanh ngón tay, làm ẩm rồi nhẹ nhàng lau cho bé. Những chỗ như nướu, lưỡi hay bên trong miệng thì mình làm từ từ, bé hợp tác tới đâu thì làm tới đó.
Thời gian đầu mình chỉ làm rất nhanh thôi. Có khi chưa được bao lâu bé đã bắt đầu khó chịu nên mình dừng. Mình nghĩ với em bé thì điều quan trọng không phải lần đầu làm được bao nhiêu, mà là để bé không có cảm giác đây là một việc gì đó đáng sợ.
Mình còn hay vừa lau vừa nói chuyện với bé kiểu “mẹ lau miệng cho sạch nè”, rồi cười với con. Nghe hơi ngớ ngẩn nhưng lâu dần bé cũng quen. Bây giờ có những hôm bé còn tự há miệng, mẹ tranh thủ làm một vòng là xong.
Gạc mình đang dùng là gạc răng miệng theCi. Cảm nhận của mình là gạc mềm, khi thao tác cho bé khá dễ. Mình thích nhất là có thể dùng ngón tay để cảm nhận được lực tay của mình, nên khi vệ sinh cho bé mình chủ động điều chỉnh nhẹ nhàng hơn.
Từ ngày tạo được routine này, mình thấy bản thân cũng đỡ quên hơn. Buổi tối sau khi tắm, thay đồ, chơi một chút rồi vệ sinh miệng cho bé. Cứ lặp đi lặp lại nên thành thói quen lúc nào không hay.
Có con rồi mới thấy nhiều việc chăm con nhìn thì nhỏ xíu nhưng nếu duy trì đều đặn thì cũng thành một phần trong sinh hoạt hằng ngày. Vệ sinh miệng cũng vậy. Mình không đặt nặng chuyện phải làm thật cầu kỳ, chỉ muốn bé quen với việc chăm sóc răng miệng và mẹ có thể duy trì được.
Nếu mẹ nào đang ở giai đoạn bé mới mọc răng hoặc còn nhỏ mà chưa biết nên bắt đầu từ đâu thì có thể tìm hiểu thêm về gạc răng miệng. Mình thấy bắt đầu bằng những bước đơn giản như vậy sẽ dễ hơn cho cả mẹ và bé.
Đây chỉ là trải nghiệm cá nhân của mình sau một thời gian dùng cho bé thôi nha. Mỗi bé sẽ có một kiểu hợp tác khác nhau, nên mẹ đừng thấy con nhà người ta làm được mà áp lực với bé nhà mình. Cứ từ từ, nhẹ nhàng rồi con sẽ quen dần thôi.
Có mẹ nào cũng từng trải qua cảnh “mẹ cầm gạc – con chạy” giống mình không

