Năm 2014 chồng em được chuẩn đoán là giãn tĩnh mạch nên không có tinh trùng, sau đó bác sĩ chỉ định mổ và có cả sinh thiết, bác sĩ Dũng của bệnh viện Bình Dân. Sau hơn 1 tháng mổ và uống thuốc thì từ 0% lên được 8%, bác sĩ đã chúc mừng và muốn anh tiếp tục trị liệu để có theo tự nhiên, nhưng lần sau tới khảm thì tinh dịch đồ về 0 và lại hoàn toàn không có tinh trùng.


Em nghĩ giá mà lúc đó trữ tinh trùng thì hay biết mấy.


Đến thời gian hiện tại chồng em vẫn theo bác Dũng, hiện tại vẫn không tìm ra nguyên nhân, tinh dịch đồ vẫn là 0,bác bảo do người VN ăn uống rồi sức khỏe từ bé không chú ý...nhưng nếu vậy thì tại sao sau khi mổ năm 2015 đã xuất lại tinh trùng? Chồng em kiên trì theo bác đến hiện tại thuốc thang rồi khám, giờ bác bảo bên BV Bình dân có nhập về máy nuôi tinh tử mà chưa được bộ đồng ý nên chưa đưa vào sử dụng, chồng em cũng ráng đợi chữa trị theo chiều hướng đó, vì bây giờ mổ lần 2 thì biến chứng cao


Em có theo dõi nhiều nơi và biết đến một vị lương y ở Biên Hòa, hiện tại em và chồng định uống thuốc của vị lương y này trong 6 tháng, sau 4 tháng sẽ đi xét nghiệm tinh dịch đồ, nếu có tinh trùng trong tinh dịch thì bọn em định thụ tinh, còn không thì vẫn đang tính đến phương án mổ, nhưng sợ mổ lần này nhiều biến chứng, mà em cũng không muốn bác sĩ này mổ nữa..


Sao em thấy bế tắc quá đi mất webtretho