Hành trình tìm lại tiếng nói cho con của một người mẹ
Tôi có một cậu con trai năm nay 2 tuổi.
Ở độ tuổi này, tôi thấy nhiều bạn nhỏ đã biết gọi ba, gọi mẹ, biết nói những câu đơn giản để thể hiện điều mình muốn. Còn con tôi vẫn rất ít nói.
Mỗi ngày nhìn con chơi, nhìn con muốn giao tiếp nhưng chưa biết cách diễn đạt, trong lòng tôi luôn có một cảm giác lo lắng, buồn và bất lực. Tôi tự hỏi: “Mình cần làm gì để giúp con? Phương pháp nào mới thực sự phù hợp với con?”
Trong lúc đang loay hoay tìm câu trả lời, một người bạn đã gửi cho tôi cuốn sách “Kích hoạt trí não qua dạy đọc chữ Tiếng Việt sớm cho trẻ”.
Lúc nhận sách, điều đầu tiên tôi ấn tượng là cuốn sách được trình bày khá đẹp, màu sắc rõ ràng, nội dung có vẻ rất chỉn chu. Nhưng vì công việc bận rộn, tôi chỉ đặt sách trên bàn mà chưa có thời gian đọc ngay.
Thời gian trôi qua, tôi càng ngày càng sốt ruột vì con vẫn chưa có nhiều thay đổi. Một hôm, trong lúc đang buồn và chưa biết phải bắt đầu từ đâu, tôi chợt nhớ đến cuốn sách ấy.
Tôi lấy sách ra đọc.
Thú thật, ban đầu tôi không thấy dễ dàng. Cuốn sách có nhiều nội dung, nhiều chữ, không giống những bài viết ngắn mà tôi thường đọc hằng ngày. Nhưng nghĩ đến con, tôi cố gắng đọc hết.
Sau lần đọc đầu tiên, tôi cảm nhận được cuốn sách có nhiều điều hữu ích, nhưng tôi vẫn chưa hiểu hết cách áp dụng.
Vì vậy, tôi quyết định đọc lại lần thứ hai, chậm hơn và kỹ hơn.
Lúc này, tôi mới nhận ra rằng việc hỗ trợ con phát triển ngôn ngữ không chỉ nằm ở việc dạy con nói, mà còn là cách cha mẹ quan sát, tương tác và tạo môi trường phù hợp để con tiếp nhận.
Tôi bắt đầu tập làm theo những hướng dẫn trong sách. Ban đầu còn nhiều bỡ ngỡ, có những lúc chưa biết mình làm đã đúng chưa, nhưng tôi vẫn kiên trì từng ngày.
Gần một năm trôi qua, tôi nhận thấy con có nhiều thay đổi tích cực. Con chú ý hơn, tương tác nhiều hơn và dần có những tiến bộ mà trước đây tôi luôn mong chờ.
Đến bây giờ, cuốn sách ấy đã trở thành một người bạn đồng hành của tôi trong hành trình nuôi dạy con.
Mỗi khi cần xem lại cách làm, tôi lại mở sách ra đọc. Không phải vì cuốn sách có thể thay thế sự cố gắng của cha mẹ, mà vì nó giúp tôi có thêm kiến thức và niềm tin để đồng hành cùng con đúng cách.
Nhìn lại chặng đường đã qua, tôi hiểu rằng mỗi đứa trẻ đều có tốc độ phát triển riêng. Điều quan trọng nhất là cha mẹ không bỏ cuộc, luôn tìm hiểu, học hỏi và dành cho con sự kiên nhẫn cùng tình yêu thương.
Bởi đôi khi, một thay đổi nhỏ của con cũng là một niềm hạnh phúc rất lớn đối với cha mẹ. ❤️

