Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Hi Manly, hôm trước Manly thấy bé lúc nào thế?
Lâu lắm mới thấy chị xuất hiện :Smiling: Viết ngược không sao đâu chị, hôm trước trông bé dễ thương quá :Rose:
Oh, vậy à?Các mẹ làm mình yên tâm rồi, chứ thật sự cũng hơi bị tá hỏa khi thấy số 5 mà bé viết ngược một cách rất lành... Xem thêm
Có một lần mình chủ quan, nghĩ là ở trong nhà thì không sao. Hôm đó trời mưa, mình cũng không xịt muỗi cho bé như mọi khi.
Tối hôm đó bé ngủ không yên, cứ cựa quậy liên tục. Lúc bật đèn lên thì thấy ch...
Con mình từng bị nấm miệng chỉ vì mình chủ quan với cặn sữa...
Đúng các mẹ không nghe nhầm đâu.
Có một khoảng thời gian bé nhà mình bị nấm miệng, mà sau này nghĩ lại mình vẫn còn thấy áy náy. Lúc đó con...
Chào mọi người,
Mình có 2 bạn nhỏ đang học lớp 5 và 7 và mình thấy các bạn viết khá kém mặc dù nói tốt (mình ở Toronto và các bạn đã học ở đây từ nhỏ). Mình định tìm gia sự học viết cho các bạn mà thấ...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
hị hị, tại vì hôm đó Mèo bận không đi được mà, bố Hồng Anh thì đâu có biết tên ai đâu. Tiếc thế?
Gửi hình nhé. Mèo...
Ơ kìa, bé đi Cần Giờ chung với em mà, con trai em còn làm bé khóc hichic, nó ôm...
Hi Manly, hôm trước Manly thấy bé lúc...
Các mẹ làm mình yên tâm rồi, chứ thật sự cũng hơi bị tá hỏa khi thấy số 5 mà bé viết ngược một cách rất lành...