Có một lần mình chủ quan, nghĩ là ở trong nhà thì không sao. Hôm đó trời mưa, mình cũng không xịt muỗi cho bé như mọi khi.
Tối hôm đó bé ngủ không yên, cứ cựa quậy liên tục. Lúc bật đèn lên thì thấy chân tay con có mấy nốt đỏ. Nhìn mà xót cực kỳ.
Từ hôm đó mình mới rút kinh nghiệm: muỗi không chừa một ai, kể cả ở trong nhà.
Mình quay lại dùng xịt muỗi đều đặn hơn, nhưng lần này chọn loại tự nhiên. Lý do đơn giản là mình không muốn mỗi ngày đều phải cho con tiếp xúc với hóa chất.
Mình chọn loại có tinh dầu sả chanh với tràm trà. Mùi nhẹ, không quá nồng. Mỗi lần xịt xong mình còn thấy phòng thơm thơm, dễ chịu.
Cách mình dùng cũng đơn giản thôi: trước khi ngủ tầm 30 phút, mình xịt quanh giường, màn, rồi xịt nhẹ lên quần áo của bé. Không xịt trực tiếp quá nhiều lên da.
Thấy rõ là bé ngủ ngon hơn hẳn, không còn kiểu giật mình hay gãi nữa.
Làm mẹ rồi mới thấy, những thứ nhỏ nhỏ như con muỗi thôi mà cũng khiến mình lo đủ thứ. Nhưng chỉ cần cẩn thận hơn một chút, mọi thứ sẽ ổn hơn rất nhiều.

