Giới tính :nữ
Ngày sinh:07-10-2013
Ngày dự sinh:03-11-2013
Số tuần mang thai:36 tuần
Cân nặng :2kg8
Chiều dài:47cm

Để có con là biết bao khó nhọc,từ ngày mẹ biết mình mang thai,mẹ vừa mừng vừa lo lắm.vì đã biết bao lần con dọa mẹ,khiến mẹ khóc,nhưng cảm ơn con ,biết bao cố gắng của mẹ con mình ,con đã đến bên mẹ
Con yêu của mẹ ham vui sớm ra đời khi chỉ mới 36 tuần .làm mẹ sợ hết hồn hết vía
Trong cơn ngủ mơ màng mẹ cảm thấy rất khó chịu,sao bụng mẹ đau,ôi không thể nói được mẹ đau thế nào nửa,lần đầu tiên làm mẹ.mẹ chẳng biết gì cả mà.trong cơn đau mẹ lay ba dậy khi ba còn ngái ngủ.ba cũng giật mình hoảng hốt ,liền đưa mẹ đến bệnh viện luôn khi còn mờ sáng,
Thế là các cô y tá xem mẹ mở bao nhiêu phân.rồi cho mẹ nhập viện luôn,bé con cũng rất cứng đầu,mãi đến sáng hôm sau con mới chịu ra ngoài
Con người ta mới sinh thì ngủ,còn con thì nằm khóc Hoài .mẹ thì không biết dỗ thế nào.nhìn con khóc ,mẹ cũng chực muốn khóc theo,con nhỏ xíu thế kia,bàn tay cả bàn chân nửa sao mà bé xíu,mẹ không dám bế con luôn,mẹ phải lấy Bình tỉnh,và cả can đảm để có thể bế Con lên,mà lạ lắm mẹ ẵm em lên em nín liền.tóp tép cái miệng thấy yêu lắm.nước mắt mẹ bông dưng lăn dài.mẹ khóc ......
Mẹ phải làm mọi thứ cho con.vì bên mẹ chẳng có ai bên cạnh để chăm sóc.bà ngoại thì xa và bà Nội thì yếu.ba thì phải đi làm cả ngày,và với mẹ.lần đầu tiên làm mẹ bở ngở.nhưng mà mẹ luôn có con bên cạnh,bao nhiêu bở ngở đó con đã cùng mẹ vượt qua.giở con đã cũng hơn 8 tháng rồi con yêu của mẹ,nhìn con lớn lên từng ngày,mẹ hạnh phúc lắm.cảm ơn con đã đến bên mẹ.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Ở góc trên cùng phía tay phải...
chúc mừng mẹ nó nhé
Giới tính :nữ
Ngày sinh:07-10-2013
Ngày dự sinh:03-11-2013
Số tuần mang thai:36 tuần
Cân nặng :2kg8
Chiều dài:47cm
Để có con là biết...
Làm sao để em đăng hình bé ạ