Dạo này chỗ mình đang có dịch tiêu chảy cấp, vào viện thấy đa số các bé đều bị tiêu chảy, mấy hôm trước bé nhà mình bị tiêu chảy rồi sốt cao đến 39,8 độ, mình đưa ngay vào bệnh viện phụ sản, nằm trong đó mấy hôm thì bé hết sốt, hôm qua bé đã bắt đầu chơi ngoan, tưởng vài hôm nữa là được về thì sáng nay bé lại chuyển sang kiết lị, đi ngoài phân có nhiều mũi, bé quấy khóc, ăn dễ bị trớ, mỗi lần đi ngoài bé cứ rướn người và khóc to giống như đang bị đau bụng vậy.


Mẹ nào từng có con bị bệnh kiết lị chia sẻ cho mình cách chăm sóc bé nhé !