Thế nào là rối loạn giấc ngủ nhỉ? Nhờ các mẹ giải thích giùm hiện tượng này ở con trai mình với. Hiện giờ Bi gần 5 tuổi rồi, tăng trưởng cân nặng và chiều cao tốt so với tuổi (115cm/22kg), sức khoẻ ở trường lúc nào cũng ở kênh A (trộm vía). Nhưng Bi có một vấn đề là rất khó ngủ, có thể nói là vô cùng khó ngủ. Giờ ngủ trưa ở lớp thường là khoảng 2-2.5 tiếng nhưng bao giờ Bi cũng là đứa ngủ sau cùng hoặc không ngủ. Giấc ngủ tối thì mẹ bắt lên giường lúc 10h nhưng thường thì phải 11h hoặc 11h30 mới ngủ được, đôi lúc là còn muộn hơn như thế. Xin nói thêm là vì Bi ngủ riêng nên phòng cháu đảm bảo đủ tối và yên tĩnh để có thể dẫn vào giấc ngủ, vậy mà... Mẹ cháu vô cùng sốt ruột và hoang mang vì không biết lý do là tại sao. Với trẻ nhỏ ở lứa tuổi này thì mỗi ngày phải ngủ tối thiểu là 12 tiếng, mà ngủ ít hơn sẽ ảnh hưởng đến khả năng tập trung nghe bài, học bài dẫn đến học kém... trời! Có người nói rằng đó là do nó quá hiếu động nên thần kinh luôn trong trạng thái active dẫn đến việc khó ngủ. Cô giáo cũng rất hay phê bình vì tính hiếu động và thiếu tập trung nghe bài của Bi. Mẹ cháu đang tính đến việc mang Bi vào Nhi TĐ để khám nhưng chỉ lo bs lại doạ dẫm hoặc kê cho uống một đống thuốc vào người... Xì trét wa'!!! Các mẹ cao kiến ơi cho mẹ cháu xin lời tư vấn với.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
bệnh của cháu do khí huyết suy mà sinh ra,bệnh này do em cho cháu ăn nhiều thức ăn béo ngọt lâu ngày làm cho tỳ vị gan...