Mình sinh khi Bé mới được 33 tuần. Khi con ra đời BS thông báo tới gia đình là Bé khỏe mạnh nhưng vẫn phải cho vào lồng kính. Suốt 5 ngày đầu Mẹ không được gặp con, vắt sữa cũng chỉ biết để đó và xin BS cho nhìn con hoặc nhờ BS chỉ nơi đặt lồng cuae con cũng k được. Các bé sinh non cùng ngày đều được ra với Mẹ, chỉ có mình chưa được gặp con. Đến ngày thứ 6 BS thông bnáo con bị yếu vận động và phải đi chụp chiếu thì Bé bị xuất huyết não thất gây liệt 2 chân và cả 2 tay vận động rất yếu. Tuy nhiên Bé đã được phát hiện và điều trị kịp thời, nhưng một điều không may mắn, BÉ đã bị giãn não thất do di chứng xuất huyết não để lại. Bây giờ Bé đã được 10 tháng, mọi sự phát triển, vận động của Bé mình cảm giác vẫn hơi chậm so với các bạn cùng tuổi: 10 tháng bé chưa biết vỗ tay theo người lớn, chưa biết bò ( đang tập nhổm mông)... Có mẹ nào biết ai có hoàn cảnh giống mình hãy giới thiệu cho mình. Mình rất muốn được trao đổi về cách chăm sóc, nuôi dưỡng và dạy dỗ bé ....