Hôm trước có một mẹ nhắn hỏi em chuyện này, em xin phép kể lại và đã đổi vài chi tiết: bé nhà chị 5 tuổi, đêm nào cũng nghiến răng ken két, nghe rõ cả từ phòng bên. Chị tẩy giun cho con hai lần rồi mà vẫn y nguyên. Chị hỏi em có phải con bị giun nặng quá không.

Chuyện "nghiến răng là do giun" thì hầu như mẹ nào cũng từng nghe, hồi bé mẹ em cũng nói với em đúng câu đó. Nhưng thật ra mối liên hệ này chưa bao giờ được chứng minh, và tẩy giun thường không làm bé hết nghiến.

Cái em hay để ý hơn, vì đúng chuyên môn của em, là đường thở của bé lúc ngủ. Ở trẻ con, khi đường thở trên bị hẹp lại một chút trong lúc ngủ, hay gặp nhất là do VA hoặc amidan to, thì cơ thể bé sẽ phản ứng bằng cách gồng hàm và đẩy hàm dưới ra trước, vì đó là cách tự nhiên để mở đường thở rộng ra. Tiếng ken két mà mẹ nghe thấy chính là hệ quả của động tác đó. Nói cách khác, nghiến răng nhiều khi không phải là bệnh, mà là dấu hiệu cho thấy bé đang phải làm việc vất vả hơn bình thường chỉ để thở trong lúc ngủ.

Em không nói bé nào nghiến răng cũng vậy đâu ạ. Rất nhiều bé nghiến răng đơn thuần rồi lớn lên thì tự hết. Nhưng nếu ngoài nghiến răng ra, mẹ còn thấy bé ngủ há miệng, ngáy, đổ mồ hôi đầu nhiều, trằn trọc xoay ngang xoay dọc cả đêm, hoặc ban ngày khó tập trung và hay cáu gắt, thì cả cụm dấu hiệu đó đáng để cho bé đi khám tai mũi họng và hỏi bác sĩ thêm về giấc ngủ của con, thay vì tẩy giun thêm một lần nữa.

Em không khám được cho bé qua mạng nên không dám kết luận gì cả, chỉ mong các mẹ biết thêm một hướng để hỏi bác sĩ cho đúng trọng tâm.

Còn các mẹ thì sao ạ, nhà mình có bé nào nghiến răng ban đêm không? Và các mẹ có để ý thấy bé kèm thêm dấu hiệu nào khác lúc ngủ nữa không ạ? Em muốn nghe thêm, vì mỗi bé một kiểu.