Bé nhà em là bé trai, 4 tháng rưỡi. Vì bên cạnh nhà cũng có vài đứa trẻ sinh cùng đợt nên em dễ dàng so sánh, thấy con mình hóng chuyện chỉ ngang trẻ 1,5 hoặc 2 tháng của mấy nhà xung quanh.
Cụ thể như sau:
- Hiếm khi cười thành tiếng, chỉ cười mở miệng.
- Hầu như chỉ cười với mẹ, còn ng khác hỏi chuyện thì ngó chỗ khác.
- Không quay đầu lại khi mẹ gọi. Mẹ vỗ tay thì quay lại. Khi ngủ có tiếng động nhỏ vẫn giật mình.
- Hiếm khi phát ra âm thanh a ư u ơ như trẻ hàng xóm. Khi nào bạn ý hứng lên thì bạn ý mới kêu mấy tiếng "bubu, háp pu", ngày chắc đc 1 lần.
Không biết như vậy có sao không,liệu sau này con e có ptr đuổi kịp trẻ khác không?
Mong các mẹ đã từng trải qua, hoặc có kiến thức về trường hợp này vào chia sẻ với em.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Em cũng đang tích cực cho con đi hóng hớt, và đã có tiến triển rồi ạ.
Bạn ý vẫn sợ đám đông. Im thin thít...