Bé bị rối loạn tiêu hóa, chán ăn, nên cho con ăn gì?
Bé nhà mình 15 tháng. Cháu hơi nhỏ nên đợt vừa rồi mình đi khám bác sỹ có kê bổ sung cho con 1 số thứ như sắt, kẽm và Pediakid để giúp con đủ chất, ăn ngủ tốt hơn. Qủa thật là rất tác dụng, tình hình ăn uống của con khá lên trông thấy, cân nặng cũng lên, con ngủ ngon giấc hơn. Mình đang mừng thầm thì bị luôn 1 phốt, hôm trước bác Giúp việc ở nhà cho cháu ăn 1 lòng đỏ trứng vịt lộn (là mình dặn bác vì sáng con thường uể oải ăn ít hơn các bữa, lại mua được trứng ngon nên mình đổi bữa cho con xem sao). Trv con ăn ngon lành thật, thế là sáng hôm sau bác lại cho con ăn thêm 1 cái nữa mà ko hỏi ý kiến mình. Đến lúc mình biết thì hoảng hốt luôn mà chả biết làm sao 8-}. Rồi đúng là từ đó gặp vấn đề luôn, đầu tiên là con bị táo mất 2-3 hôm, phải thụt, sau đó lại bị đầy bụng, hay trung tiện, rồi hay ọe, và đỉnh điểm gần đây là chán ăn, và trớ, mỗi khi đã trớ là ộc ra bằng sạch, lên cả mũi luôn, mặc dù từ bé đến giờ cháu hầu như không bao giờ trớ cả. Đầu tiên mình tưởng con bị viêm họng hay gì thì mới hay ọe, trớ như thế nhưng đi khám thì hoàn toàn không sao. Bác sỹ kê là rối loạn tiêu hóa và cho cháu uống Enteregomina ngày 1 ống trong 10 ngày. Giờ mình về cho con uống đc 3-4 hôm nay nhưng xem ra có vẻ chưa cải thiện lắm. Con vẫn hay ọe, nhìn thấy cháo hay sữa là trốn và tỏ ra chán ghét, lừa ép các kiểu mới ăn đc tí cháo hoặc uống đc tí sữa, và cũng phải rất cẩn thận, con dọa ọe cái là phải dừng luôn. Con đi xì xoẹt ngày khoảng 2 lần nhưng 2 hôm nay toàn đi nửa đêm, output bình thường.
Nhìn con không ăn uống được xanh xao hẳn mà thương quá. Các mẹ có gợi ý gì về thực đơn cho bé rối loạn tiêu hóa không? Trước mắt mình bảo bác giúp việc chỉ cho con uống sữa, ăn cháo nấu với rau và thịt thăn, không cho ăn linh tinh nhưng con cũng có vẻ không thích ăn lắm, chỉ thích chấm mút đồ người lớn thôi.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1